Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bị khống chế tại phòng làm việcĐến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tìm người nhà, Nguyễn Văn Hồng bất ngờ dùng dao đâm trọng thương bảo vệ rồi xông vào phòng làm việc của Giám đốc bệnh viện, chốt cửa và khống chế vị này.
Kẻ khống chế Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bị khởi tố tội giết ngườiKhông chỉ đập phá đồ đạc, khống chế Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tại phòng làm việc, Nguyễn Văn Hồng còn dùng dao nhọn đâm trọng thương nhân viên bảo vệ của bệnh viện này.
Cháy tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, 2 người chếtChiều qua 29/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội (phường Sài Đồng, quận Long Biên) làm hai người tử vong tại chỗ.
Người phụ nữ có biểu hiện "lạ" ở chung cư Le Grand Jardin được đưa vào việnChị Y. được đưa vào theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, còn mẹ chị này được chuyển về Thái Bình cho người thân chăm sóc.
Giật mình: Nhiều CSGT phải điều trị tâm thần“Thời gian gần đây có khá nhiều cảnh sát giao thông (CSGT) đến bệnh viện lấy thuốc tâm thần và mời các bác sĩ của bệnh viện về nhà khám liên quan đến áp lực về tâm lý, đau đầu, mất ngủ...”, bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết.
Đối phó với "ngáo đá" như thế nào?Để có cái nhìn rõ hơn về tác hại của ma túy “đá” cũng như cách bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng bản thân trước các đối tượng “ngáo đá” – phê ma túy “đá”, PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó trưởng Khoa H, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Có dấu hiệu một vụ trọng án do mâu thuẫn?Ngay sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội làm 2 người thiệt mạng, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu một vụ trọng án do mẫu thuẫn.
Chuyện không lẩn thẩn ở Trâu QuỳKhông biết từ bao giờ, những ai thần kinh có vấn đề, hoặc “chập mạch” hay “ẩm i-xê” thường được khuyên “đi Trâu Quỳ”. Tôi đã đôi ba lần vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và chợt nhận ra ở nơi đây không chỉ có những chuyện lẩn thẩn như nhiều người vẫn tưởng.
Mã số 5233: Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạnCon trai là chỗ dựa tinh thần gặp tai nạn nghiêm trọng. Cùng đường, dù biết là việc pháp luật nghiêm cấm, người phụ nữ đơn thân vẫn tìm cách rao bán thận của mình để chữa trị cho con.
Tết Thiếu nhi đặc biệt trong bệnh việnDù trên tay cắm kim truyền, thậm chí ngồi xe lăn, rất nhiều bé vẫn hồ hởi tham gia chương trình "Ngày hội của bé" diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) sáng 1/6.
Xịt mũi liên tục 3-4 lần mỗi ngày, cô gái 23 tuổi mặt tròn, tay chân teoVốn bị viêm mũi, luôn trong tình trạng ngạt mũi, cô gái 23 tuổi lúc nào cũng mang theo thuốc xịt mũi bên mình, ngày dùng 3-4 lần.
Mã số 5231: "Cần gấp nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ để cứu bệnh nhân đang nguy kịch"Trên đây là những lời kêu gọi của chị cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, khi đứng trước một bệnh nhân nặng có tới 80% cơ hội hồi phục, nhưng gia đình đã bất lực vì không còn tiền.