02:05Cô học trò nghèo trong ngôi nhà sắp sậpLời nguyện cầu của cô học trò nghèo trong căn nhà sắp sập bên sườn đồi.
Cô học trò cá biệtHọc sinh và giáo viên khác trong trường đều “ngán” cô học trò cá biệt, xem em như thành phần… “bất trị”. Nhưng cô học trò "bất trị" ấy đã thay đổi nhờ câu nói của một sinh viên sư phạm vừa ra trường còn nhiều vụng về, bỡ ngỡ.
Cảm phục cô học trò một chânMỗi bước nhảy là người em lại lắc lư, bộ đồng phục cũng lí lắc theo… rất hòa nhịp với nụ cười tươi rói trên môi. Kể cả tận mắt nhìn thấy thì nhiều người cũng sẽ không dễ dàng tin cô học trò nhỏ ấy đi lại, sinh hoạt chỉ với một chân.
Cô học trò khiếm thính đa tài(Dân trí)-Ở trường chuyên biệt Tương Lai (TP.Đà Nẵng), nhắc đến cô học trò Dương Thị Thúy Nga, các thầy cô đều không giấu được niềm vui, sự tự hào về cô học trò ngoan hiền, học giỏi, đa tài của mình. Không chỉ học giỏi Văn, Nga còn xuất sắc ở môn cờ vua và bóng bàn…
Nghị lực của cô học trò đến trường trên tay mẹCon đường đến trường của cô học trò Võ Thị Miền (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chưa đến 5km. Thế nhưng với Miền chặng đường ấy thật quá xa bởi em không may bị liệt chân tay từ lúc 4 tuổi.
Thương cô học trò côi cút, học giỏiThiếu vắng cha, mẹ lại qua đời vì bị sét đánh, em Lê Thị Hồng Lê sống nương tựa vào bà ngoại đã 80 tuổi. Dù vậy, cô học trò côi cút ở thôn Đông Hồ (xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) chưa bao giờ gục ngã, nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi.
Hơn 150 triệu đồng đến với cô học trò mồ côi cả bố và mẹThương cảm với hoàn cảnh của em Hoàng Thảo Linh mồ côi cả bố và mẹ, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ cô học trò nghèo này hơn 150 triệu đồng.
Băn khoăn hình ảnh cô học trò ngủ gục trong thang máyChỉ khoảng vài phút trong thang máy, cô học trò vẫn tranh thủ gục xuống chợp mắt khi đang cùng bố xuống hầm gửi xe để đến trường.
03:23Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ về lực học của cô học trò nghèoCô Nguyễn Thị Nhàn - giáo viên chủ nhiệm em Ngọc chia sẻ về lực học của cô học trò nghèo trong nghẹn ngào.
Cô học trò mồ côi học giỏi Địa lýĐam mê môn Địa lý và vừa đạt giải Ba quốc gia môn Địa lý, cô học trò nghèo Trần Thị Thanh Nhuần, học lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình) luôn cố gắng học giỏi và mơ ước sau này trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ đất nước.
Mồ côi mẹ, cô học trò nghèo gắng học giỏiĐến thôn Lâm Tây (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) hỏi nhà cô bé mồ côi mẹ, học giỏi ai nấy trong thôn đều biết. Đó là trường hợp của em Nguyễn Đỗ Yến Trinh, học sinh lớp 9/3 Trường THCS Kim Đồng - cô học trò đã vượt khó, vươn lên học giỏi với một nghị lực đáng khâm phục.