Tình Chị, thơ EmCó được một tình yêu vẹn tròn lửa thử vàng qua suốt thời đạn bom khốc liệt, vậy mà tới thời bình nữ tác giả Phạm Thị Hải Ấm (Giáo viên khu Trung Nam Bộ 1969-1975) lại phải gánh chịu nỗi đau chia cắt với người em gái út xinh đẹp, dịu dàng, yêu thơ…
Giật mình trẻ lao vào đấm bạn của mẹ vì chê... chị Thơ NguyễnChị Thảo vừa mở lời "chê" Thơ Nguyễn giọng vừa chua vừa chói thì cháu bé 6 tuổi từ trong phòng lao ra... đánh đấm vào người chị.
Hơn 120 triệu đồng đến với người vợ đan nón chăm con động kinhChia sẻ cùng hoàn cảnh chị Thơ phải chăm sóc chồng con cùng mắc bệnh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 120 triệu đồng, giúp chị có kinh phí tiếp tục chạy chữa cho chồng con.
Bạn đọc Dân trí giúp góa phụ nghèo nuôi 3 con nhỏ hơn 126 triệu đồngChia sẻ với hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Thơ, bạn đọc Dân trí đã hỗ trợ hơn 126 triệu đồng để gia đình có căn nhà kín trên bền dưới và các con của chị Thơ có điều kiện học hành.
Mã số 4999: Vợ đưa chồng động kinh lên bệnh viện đan nón, chăm con nằm liệtChăm con ở viện, chị Thơ phải đưa theo người chồng động kinh và lỉnh kỉnh đồ nghề đan nón. Chị bảo: Vợ chồng đan nón kiếm thêm vài nghìn, ở viện còn có cơm từ thiện, khi bố nó lên cơn còn có bác sĩ.
Người phụ nữ biến đất cằn thành trang trại tiền tỷBằng sự chịu khó và tính toán nhạy bén, chị Thơ đã tạo lập được trang trại quy mô, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ mẹ con trong ngôi nhà rách nátHai mẹ con chị Thơ phải ở trong ngôi nhà rách nát, chuột, côn trùng thường xuyên chui tường vào làm bạn. Cảm thương hoàn cảnh của chị, nhiều bạn đọc đã tiếp tục giúp đỡ số tiền gần 43 triệu đồng.
Mã số 4339: Nước mắt góa phụ nghèo mong 3 con thơ không còn phải lả đi vì đóiChồng tai nạn mất, để kiếm được cơm nuôi 3 đứa con, trong vùng ai thuê gì chị Thơ cũng làm. Nhưng với mức tiền công ít ỏi, chỉ 3 ngày không tìm được việc là mẹ con chị lại phải ăn cháo cầm hơi.
"Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được"Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Thơ đã xây được căn nhà mơ ước, người phụ nữ bé nhỏ xúc động chia sẻ: "Ở trong nhà mới, đêm đầu tiên gia đình em mừng quá không ngủ được".
02:02Mã số 4339: Nước mắt góa phụ nghèo mong 3 con thơ không dứt bữaChồng tai nạn mất, để kiếm được cơm nuôi 3 đứa con, trong vùng ai thuê gì chị Thơ cũng làm. Nhưng với mức tiền công ít ỏi, chỉ 3 ngày không tìm được việc là mẹ con chị lại phải xách nồi đi vay gạo.
Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồngVợ chồng chị Thúy bị bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc đành bán vé số, chạy xe ôm... chăm nuôi 2 con thơ dại. Cảm thông trước nghịch cảnh trên, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 156 triệu đồng.
Mã số 5232: Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chếtCùng lúc mắc ung thư gan, ung thư mạch máu và u tuyến giáp, nhưng chị Hồ Thị Tiền phải cắt giảm thuốc do thiếu tiền, chị bật khóc nức nở mong tiếp tục sống nuôi con.