Thư gửi mẹ trong ngày Tết ở xứ ngườiMẹ yêu dấu! ở Trung Quốc người ta giờ này cũng người người, nhà nhà nô nức đua nhau đi mua sắm, cũng hạt dưa, kẹo bánh, mứt trà. Ở đây, người ta cũng bán không thiếu thứ gì, với lại cách trưng bày cũng rất là đẹp mắt mà có lẽ ở quê mình không bao giờ nhìn thấy được mẹ ạ! Nhưng sao con vẫn không vui…
Học sinh mổ lợn, gom tiền thưởng chia sẻ với bạn bè gặp nghịch cảnhHàng trăm suất quà được thầy trò một trường tư thục ở Thanh Hóa chia sẻ gửi đến bạn bè khó khăn, thiệt thòi hơn tại Trung tâm bảo trợ số 2, dịp 1/6.
Gia đình mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên gửi đơn đề nghị giám đốc thẩmGia đình chị Cao Thảo Loan mới có đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội đối với vụ án mua bán trái phép chất ma túy của bà Trần Thị Hiền.
Gia đình mẹ nữ sinh giao gà từ Điện Biên tới Hà Nội gửi đơn kêu cứuChị Cao Thảo Loan cùng 7 người thân trong gia đình từ Điện Biên xuống Hà Nội gửi đơn kêu cứu cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019).
Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: "Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con...""Lúc bé nguy kịch, tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con. Vì theo bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy bé vẫn còn hy vọng sống", người mẹ có con bị căn bệnh ung thư hiếm gặp chia sẻ.
Mã số 240417: Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" và mơ ước có căn nhà không còn mưa dột"Giờ tôi chỉ ước mơ có căn nhà kiên cố, che nắng, tránh mưa. Ở căn chòi này, gặp mưa gió 2 cha con chỉ biết trùm bạt trốn vì nước tạt tứ phía", ông Phương nghẹn ngào nói về khao khát có tổ ấm mới.
Hãy gửi trao nhau những lời chúc Tết ấm áp, ý nghĩaNăm mới Giáp Thìn sắp gõ cửa, hãy gửi những lời chúc Tết ý nghĩa tới người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người thương hoặc chính bản thân mình.
Hơn 320 triệu đồng đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹNgoài chia sẻ nỗi đau với em Tuyết, độc giả Dân trí còn ủng hộ tổng số tiền hơn 320 triệu đồng tới hai mẹ con chị Duyên.
Con nhỏ nghỉ Tết sớm, mẹ méo mặt khi sếp nhắc: "Không đưa trẻ lên công ty"Con đã nghỉ Tết còn bố mẹ vẫn còn đi làm, chị Hoàng tính dẫn con theo lên công ty như mọi năm. Người mẹ méo mặt khi Phó giám đốc yêu cầu: "Không đưa trẻ lên công ty".
Tết xa nhà, lao động Việt chắt chiu từng đồng gửi về quê trả nợNhận 12 man (tiền Nhật) tháng lương sát Tết, chị Huyền, công nhân nhà máy may tại đất nước mặt trời mọc chỉ giữ lại cho bản thân 1 man. Số còn lại chị gửi về cho gia đình trả nợ.
Nhìn lại hành trình Knorr mang "Tết đi lạc" trở vềTết vốn đầy ắp kỷ niệm, niềm vui và diệu kỳ với thế hệ bố mẹ, nay dường như đang nhạt nhòa trong lòng con trẻ giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Những khoảnh khắc háo hức mong chờ ngày Tết dần trở nên xa xôi với các con.
Trao lời chúc sức khỏe để Tết trọn vẹnTrong vô vàn lời chúc tân xuân, "Sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng" là điều quen thuộc mà nhiều người thường gửi trao đến nhau trong dịp đầu năm mới.