Học sinh, giáo viên tròng trành kéo bè qua sông đến trườngNhiều năm qua, không ít học sinh, giáo viên mỗi ngày 2 lượt chòng chành kéo bè gỗ qua sông để đến trường là câu chuyện có thật ở vùng ven thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Chòng chành kéo bè vượt sông tìm chữNgày nào cũng vậy, cứ tầm 6h sáng, hàng trăm học sinh của các thôn Đồi, thôn Nghéo và thôn Biện (xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành) lại tập trung trên bến sông Bưởi để cùng kéo bè qua sông, tới trường tìm con chữ.
Hàng trăm tàu thuyền chở cát neo đậu kín mặt sông ngã ba Bạch HạcBạch Hạc là nơi hội tụ của sông Hồng và sông Lô thuộc địa phận 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Mật độ tàu thuyền tại đây thuộc diện đông đúc bậc nhất đường sông miền Bắc.
Nước cạn đáy, 200 tấn cá chết trắng hồ Sông Mây ở Đồng NaiKhoảng 200 tấn cá chết nổi trắng hồ Sông Mây (tỉnh Đồng Nai) do nắng nóng kéo dài cùng với việc cải tạo hồ, khiến lòng hồ cạn trơ đáy. Cá chết bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Nước sông Mã bất ngờ đổi màu đen kịtSông Mã qua địa bàn huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) đổi màu đen kịt như sông Tô Lịch; hàng tấn cá lồng chết la liệt, nhiều người dân xót xa tháo dỡ lồng bè.
Nam shipper nhảy cầu vì quá áp lực: "Hối hận, muốn làm lại cuộc đời!"Sau lần chết hụt vì nhảy từ cầu Phú Mỹ xuống sông Sài Gòn, anh P. nằm trong bệnh viện, nhận được nhiều lời nhắn chia sẻ, động viên, cổ vũ mình trên mạng xã hội. Nam shipper ứa nước mắt cảm kích.
Người chết "đi" bè mảng đến nghĩa trang ở Thanh Hóa"Những đợt mưa lớn, nước sông không rút, bất đắc dĩ dân bản đánh liều đặt quan tài lên bè qua sông để an táng. Tuy nhiên, ra được giữa sông, dây kéo bị đứt, bè mảng, quan tài đều bị cuốn trôi...".
Dùng "người nhái" dò mỏ cát để hút trộm trên sông Tiền2 "người nhái" đeo mặt nạ, ngậm ống thở oxy rồi ôm theo vòi hút lặn xuống đáy sông Tiền dò tìm nguồn cát. Bên trên ghe, các đối tượng hút cát bơm chuyền sang sà lan chờ sẵn.
Nam sinh lớp 6 bị bạn học xô ngã xuống mương làm mặt bê bết máuMạng xã hội lan truyền bài viết cho rằng thầy giáo bao che cho nhóm học sinh bắt nạt một nam sinh lớp 6 ở Tiền Giang. Vừa qua, nam sinh này còn bị nhóm người trên xô ngã xuống mương gây thương tích.
"Có cầu Dân trí rồi, từ nay mẹ không phải chèo đò đưa con đi học nữa"!Trước ngày khánh thành cầu Dân trí, người dân ấp Đông Giang và Đông Giang A (Đông Bình, Thới Lai, Cần Thơ) lòng đầy háo hức. Nhờ cây cầu này, họ sẽ không còn "lụy đò" và sẽ có nước sạch để dùng.
Du khách đổ xô về Phong Nha, ngâm mình trong dòng suối mát lạnhTrong 3 ngày đầu dịp nghỉ lễ, rất đông du khách đã lựa chọn đến các sông, suối ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng để tắm, giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng.