Lấy chồng nghèo, đêm nào cũng phải chứng kiến cảnh tượng khó tinEm mới lấy chồng chưa được năm năm nhưng cảm giác chán nản cứ dồn lên tận não khi ngày nào bước vào phòng ngủ cũng thấy hàng chục người đang nằm dài khắp phòng.
Tôn trọng sự riêng tư... "hàng xa xỉ" thời 4.0?Bao nhiêu kẻ độc thân sợ Tết, các buổi gặp gỡ gia đình hơn cả cọp chỉ vì những câu hỏi: Lương thế nào, sắp lấy chồng chưa, có định đẻ thêm không? Ở Việt Nam, đôi khi sự riêng tư trở nên quá xa xỉ!
Mệt mỏi vì bố mẹ chồng hay nói tụcTrước khi lấy chồng, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ sống trong một gia đình như thế này. Từng ấy năm chung sống với nhà chồng nhưng em không sao tìm được tiếng nói chung với họ.
Trả lời sao trước câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?"Thật không thoải mái nếu bạn đã ở tuổi "băm mấy nhát" mà vẫn phải nhận những lời chào hỏi thân mật kiểu "lấy chồng chưa?", "bao giờ cho ăn bánh kẹo?". Xù lông nhím thì không hay không phải, có cách nào trả lời vừa khôn khéo vừa tránh bối rối, bực mình?
Chỉ vì một câu nói mà mẹ chồng nổi đóa, chửi con dâu ích kỷChị ơi! Em đang rất bế tắc dù mới lấy chồng chưa đầy 1 năm. Vợ chồng em rất thương và hợp nhau nhiều thứ. Hai đứa là công chức bình thường nên chưa đủ điều kiện để ra ở riêng nên vẫn ở chung với nhà chồng. Chính vì thế mà em gặp phải nhiều chuyện đau lòng.
Ngọc Hân tất bật “quên lấy chồng”, Nam Em xuất hiện giữa “tâm bão”Tất bật công việc giữa hai đầu Bắc - Nam, xuất hiện tại TP HCM cuối tuần qua, Ngọc Hân vẫn cười đáp “chưa đến lúc” khi được hỏi sắp lấy chồng chưa. Nam Em cũng hội ngộ Ngọc Hân và dàn người đẹp dù đang trong “tâm bão” bị người tình đồng tính của chị gái đe doạ.
Cuộc đời đầy bi kịch của người đàn bàVì kinh tế khó khăn nên sau khi lấy chồng chưa được bao lâu, chị Nguyễn Thị Oanh, 40 tuổi, trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã vay tiền ngân hàng để đi xuất khẩu lao động. Khi hay tin cả bố và mẹ đều bị bệnh và phải nằm điều trị tại bệnh viện, chị Oanh đã xin nghỉ phép về nước.
Kế hoạch "đánh ghen" chồng ngoại tình và cái kết khiến tôi từ bỏ ý địnhCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
Sự nghiệp của chồng sa sút, mẹ anh phán lời sốc khiến tôi muốn ly hônLấy chồng hơn 5 năm, tôi cảm thấy cuộc đời mình rơi vào bế tắc không chỉ vì chồng, mà còn bởi mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, đổ lỗi cho người khác.
Mã số 5199: Vợ nghèo khẩn cầu: "Em mất 2 đứa con rồi, xin cô bác cứu chồng em"Đã mất 2 đứa con, nên khi người chồng đang cầm cự mạng sống trong phòng Hồi sức tích cực, chị Hoài sợ hãi hoang mang đến cực độ. Người phụ nữ nghèo khẩn cầu "Xin cô bác cứu chồng em, em sợ lắm!...".
Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nộiTôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này.
Thất nghiệp, công nhân thuê phòng trọ mở nhà trẻ, 6 bé chung 1 cái quạtXung quanh các khu công nghiệp ở TPHCM, hàng loạt nhà trẻ tự phát mọc lên như nấm, vì nhu cầu cao của công nhân. Vấn đề an toàn cho các trẻ nhỏ tại các cơ sở này vẫn luôn là bài toán nan giải.