04:46"Neo" chữ trên dãy Phà Ca TủnThầy trò đang mải mải mê dạy học, một người phụ nữ lấp ló đứng trước cửa lớp, vẫy tay ra hiệu gọi con ra. Thắng bé lật đật đặt sách xuống, chạy ra bế em đưa vào lớp. Thầy giáo nhìn tôi cười: “Ở đây, thầy giáo vừa dạy học, vừa trông trẻ, nếu không trò về nhà trông em cho mẹ lên rẫy, thầy biết dạy ai”. Từ điểm trường chính, vượt qua gần 10km đường độc đạo, chúng tôi đến điểm trường Nậm Tột (Trường Tiểu học Tri Lễ 4, xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An). Nậm Tột, chỉ cái tên gọi thôi cũng đủ thấy cheo leo trắc trở.
“Neo” chữ trên dãy Phà Ca TủnThầy trò đang mải mải mê dạy học, một người phụ nữ lấp ló đứng trước cửa lớp, vẫy tay ra hiệu gọi con ra. Thắng bé lật đật đặt sách xuống, chạy ra bế em đưa vào lớp. Thầy giáo nhìn tôi cười: “Ở đây, thầy giáo vừa dạy học, vừa trông trẻ, nếu không trò về nhà trông em cho mẹ lên rẫy, thầy biết dạy ai”.
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hạ: Người neo chữ ở Trường SaNhắc đến Trường Sa, bất cứ người dân Việt Nam nào cũng xúc động, tự hào khi nghe những câu chuyện về mảnh đất thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Và cũng chính tại nơi tiền tiêu này có những con người đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình để neo chữ nơi đầu sóng cho những chủ nhân tương lai của Trường Sa, trong đó có thầy giáo trẻ Nguyễn Ngọc Hạ, đến từ trường Tiểu học Sinh Tồn (Trường Sa, Khánh Hòa).
Bán đấu giá nhiều "tàu ma" trôi dạt vào bờ biển Quảng TrịTrong số các tàu lạ dạt vào bờ biển Quảng Trị, Cảng vụ Hàng hải tỉnh này đã tổ chức đấu giá thành công 3 tàu, đang làm thủ tục đấu giá 2 chiếc khác.
"Tàu ma" dạt vào bờ biển Quảng Trị được xử lý như thế nào?Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đang xác minh các vấn đề liên quan đến con tàu không người lái và lồng bè bằng kim loại trôi dạt vào bờ biển tỉnh này.
Tàu vỏ sắt có ký hiệu chữ nước ngoài, không người lái trôi dạt vào bờ biểnCơ quan chức năng tại Quảng Trị đã lên kế hoạch xử lý con tàu vỏ sắt không người lái trôi dạt vào bờ biển tỉnh này.
Bức thư đặc biệt vỏn vẹn 25 chữ gửi về quê nhà của người lính Gạc MaSau 1 năm chịu tù đày, cựu binh Nguyễn Văn Thống thông qua Hội Chữ thập đỏ Quốc tế mới gửi được bức thư vỏn vẹn 25 chữ về cho gia đình để báo tin mình còn sống.
Phát hiện thuốc đặt phụ khoa nghi ngờ giảCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ và các Sở Y tế về việc xuất hiện thuốc viên nén Neo - Tergynan nghi ngờ giả trên thị trường. Cơ quan này cũng hướng dẫn cụ thể người bệnh cách nhận biết, phân biệt thuốc thật và thuốc nghi ngờ giả.
Có tiền tỷ trong tay nhưng không dám mua nhà, chấp nhận đi thuê giá caoKhông muốn rơi vào áp lực vay nợ mua nhà khi giá căn hộ đang cao, nhiều người trẻ đã chọn giải pháp thuê căn hộ để ở, tuy nhiên cũng không dễ dàng.
Mang “nghĩa tình mùa xuân” ấm áp đến với nghệ sĩ neo đơn ngày cuối đôngChiều 10/12, chương trình “Nơi yêu thương ở lại” đã đến thăm các nghệ sĩ neo đơn tại Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ (P.3, Q.8, TP. HCM). “Ở tuổi xế chiều nhưng các nghệ sĩ vẫn rất trẻ trung. Các cụ truyền cho chúng tôi sự lạc quan, năng lượng tích cực để cống hiến”, ông Dương Thanh Đảo, Giám đốc Marketing của đơn vị Nội ngoại thất Inox - Nhựa Qui Phúc chia sẻ.
Nữ chủ tịch hội sinh ra để làm từ thiện, lan tỏa yêu thươngKhông đơn giản là hỗ trợ gói mì tôm, hay bao gạo, công tác từ thiện ở huyện Hoài Ân (Bình Định) đã trao "cần câu cơm" tạo sinh kế giúp người nghèo, qua đó lan tỏa tình thần tương thân tương ái.
Tàu lạ có vật dụng ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Lăng CôChiều 6/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện 1 tàu lạ trôi dạt vào bờ biển Lăng Cô.