Người phụ nữ đều đặn mỗi tháng tặng người lao động nghèo cơm chay miễn phíSuốt 4 năm nay, đều đặn 2 lần mỗi tháng, chị Lê Thị Phương Dung (27 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lại phát cơm chay miễn phí cho những người lao động nghèo.
Chia sẻ cơm chay, nước uống miễn phí cho người nghèoCứ vào các ngày 14,15, 29,30 hàng tháng, gia đình ông Năm Râu lại phát cơm chay miễn phí cho bà con nghèo. Ngoài ra, trước cửa nhà ông luôn có một bình nước lọc cho người đi đường uống miễn phí.
Thầy giáo suốt 20 năm miệt mài làm công tác thiện nguyệnCứ vào các ngày 1, 8, 15, 23 âm lịch hàng tháng là nhóm thiện nguyện của thầy giáo Trần Văn Mênh lại tổ chức phát cơm chay miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện Tây Hòa (Phú Yên). Người ta biết đến thầy giáo Mênh nhiều hơn vì suốt 20 năm qua thầy miệt mài làm công tác từ thiện giúp đời.
Khu xóm yên bình nhất ở TPHCM, dân không bao giờ nhậu, nhịn chay cả thángCon hẻm trên đường Dương Bá Trạc (quận 8, TPHCM) nổi tiếng là nơi có cộng đồng người Chăm sinh sống. Theo đạo Hồi (Islam), những người dân ở đây không ăn thịt heo, không uống rượu, bia.
Mã số 5037: Bữa cơm với chuối xanh của cô gái thiểu năng vừa mất mẹTừ ngày người mẹ mù mất, cô gái 30 tuổi bị thiểu năng trí tuệ sống nhờ vào sự đùm bọc của cậu họ. Song gia cảnh người nhà khó khăn nên đôi khi bữa cơm của em chỉ với chuối xanh "kho chay".
Chia sẻ bí quyết ăn lành, đảm bảo dinh dưỡng và hương vị cùng "hội ăn chay"Nhờ lựa chọn đúng sản phẩm, mà người ăn chay có thể biến tấu đa dạng các bữa cơm chay, tự phục vụ bản thân và chiêu đãi bạn bè.
Mã số 5049: Bố mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ lay lắt sống cùng ông bà ngoại3 năm qua, ông K'Biêng và vợ trở thành cha, mẹ của 3 cháu ngoại. Nếu không được các cô giáo của Trường Mầm non Hoa Quỳnh phát hiện, có lẽ cả 3 đứa trẻ vẫn chưa được khai sinh và đến trường.
Mâm cỗ Tết của mẹ đảm Hà Nội đẹp như tranh gây sốt mạng xã hộiMâm cúng, mâm cỗ Tết của chị Vũ Thu Hương khiến nhiều bà nội trợ trầm trồ. Các mâm cúng không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự ấm no, gửi gắm ước nguyện của gia chủ.
Thầy giáo "Tây" đi bộ từ Hà Nội vào TPHCM gây quỹ 1 tỷ đồng cho trẻ nghèoBàn chân tứa máu, bầm dập, nhiều lần suýt mất mạng vì tai nạn khi đi bộ hơn 2.000 km từ Hà Nội vào TPHCM nhưng hai thầy giáo người nước ngoài đã hoàn thành hành trình, gây quỹ được gần 1 tỷ đồng.
Ấm lòng quán cơm chay 2.000 đồng, miễn phí giao đến tận nơiVới 2.000 đồng cho mỗi bữa ăn, người nghèo tại khu vực TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã có thể có một bữa cơm vừa no, vừa ngon và chất lượng.
Mất 3 người thân trong thảm họa Carina, người phụ nữ nấu cơm chay miễn phíVụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của 13 người, trong đó có con dâu và đứa cháu nội thân thương của bà Phan Phong Ly. Để hồi hướng công đức cho các nạn nhân xấu số, bà Ly quyết định nấu 500 suất cơm từ thiện mỗi ngày.
Hot boy ăn chay mỗi ngày đi trao cơm cho người nghèo khó khăn vì giãn cáchHình ảnh chàng trai cao lớn, hai tay bưng hộp cơm trao cho từng người vô gia cư, cụ già bán vé số hay người nhặt ve chai... một cách cẩn thận và lễ phép khiến ai nhìn thấy cũng bất giác ấm lòng.