Hành trình cô gái Mông 3 lần thoát cảnh bắt vợ, quyết tâm trở thành luật sưSau 3 lần trốn thoát khỏi những cuộc hôn nhân định sẵn, Sùng Thị Sơ đỗ đại học với số điểm 28,25 điểm, trở thành người đầu tiên của bản làng xuống Hà Nội tìm kiếm con chữ và cánh cửa của tương lai.
Cô gái "cứng đầu" nhất Khe RonThôn Khe Ron, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bao đời nay trầm lặng trong nếp nhà sàn nghèo nàn trống hoác. Phụ nữ Mông ở bản này vì tục "kéo vợ" mà phải lấy chồng từ khi mới chỉ là bé gái 12-13 tuổi.
Chiêu "phù phép" xe cũ thành xe mới ở TPHCM bị lật tẩyBùi Văn Tân ở huyện Bình Chánh (TPHCM) mua phiếu kiểm tra chất lượng xe chính hãng sau đó "phù phép" các xe cũ thành xe mới để tuồn ra thị trường.
Mã số 5215: Bác sĩ Việt Đức kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu thai phụ đang nguy kịchBất ngờ bị hòn đá lớn trên núi lăn trúng người, thai phụ đang mang thai 30 tuần rơi vào nguy kịch. Trước gia cảnh bệnh nhân vô cùng khó khăn, bác sĩ kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Học nghề chỉn chu để có kiến thức tự lập nghiệpTốt nghiệp THPT, Thảo Nguyên xin vào một spa để làm việc. Sau 2 năm, cô gái 20 tuổi quyết định nghỉ làm để đi học nghề, mục tiêu là có kiến thức để tự lập nghiệp.
Lào Cai xử phạt 3 cơ sở thu mua, sơ chế giun đấtĐoàn kiểm tra của huyện Si Ma Cai (Lào Cai) đã kiểm tra các cơ sở, cá nhân sử dụng kích điện bắt giun đất và thu mua, sơ chế giun đất trái phép.
Phá gần 17 ngàn m2 rừng, 2 đối tượng lĩnh hơn 14 năm tùTòa án nhân dân huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo ở xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) về tội “Hủy hoại rừng”.
Lừa yêu cô gái mới quen qua Facebook rồi bán sang Trung QuốcNghe nói mỗi người phụ nữ bán sang Trung Quốc sẽ nhận 10-20 triệu đồng để chia nhau, Dơ lên mạng làm quen với cô gái người Mông rồi cùng đồng bọn lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc.
Nhìn rất đáng sợ nhưng đây là "mì chính" đắt như vàng ròngVào dịp Tết Nguyên đán, sá sùng - loại hải sản được ví như loại “mì chính nhà giàu” - luôn được mọi người lùng mua, dù giá vô cùng đắt đỏ được ví đắt như vàng ròng vẫn cháy hàng dịp Tết.
Thủ quỹ dựng chuyện bị trộm két sắt để lấy gần 600 triệu đồng đánh bạcDo cần tiền đánh bạc, Mua Mí Lử - cán bộ công chức văn phòng, kiêm Thủ quỹ UBND xã Cán Chu Phìn - đã cùng 2 đồng phạm khác trộm hàng trăm triệu đồng.
Loạt đặc sản con "nhung nhúc, béo tròn", khách vừa ăn vừa sợNhững con sâu béo tròn, nhung nhúc khiến nhiều người e sợ nhưng lại là nguyên liệu làm nên những món ăn ngon nức tiếng được thực khách từ Bắc chí Nam tìm mua.
Ngôi làng cổ hơn 2.000 năm trên dãy núi Sùng Sơn huyền bí“Cổ trấn treo trên thác nước” là tên quen thuộc mà du khách gọi nơi đây, bởi nơi cao nhất Phù Dung trấn cao tới gần 1.000m, thấp nhất gần 150m, trải dài trên diện tích 42km2 của dãy Sùng Sơn huyền bí.