Tôi bàng hoàng với "món quà" vợ tặng đêm tân hônSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
Tranh cãi dùng quỹ lớp tặng quà 8/3 cho... mẹ, vợ, con gái của thầy giáoCâu chuyện dùng quỹ lớp để tặng quà 8/3 cho thầy giáo nhờ tri ân mẹ, vợ, con gái của thầy đang gây chú ý trên mạng xã hội.
Cặp vợ chồng trẻ bất ngờ gặp tai nạn khi đang ngồi trên xe hoaVụ tai nạn vào đúng ngày cưới đã khiến Thế Quang trở thành con người mới và thay đổi quan điểm sống.
Vì không thể vòi vĩnh tiền bạc của tôi, bạn gái đưa ra đề nghị khó tinKhi không đạt được nguyện vọng về tiền bạc, cô ấy lại tỏ ra giận dỗi, đòi chia tay khiến tôi rất khó xử.
Cô giáo ở TPHCM tổ chức cưới tại trường mầm non, dàn bê tráp gây sốtCô dâu vốn giảng dạy tại trường mầm non nên muốn tổ chức một đám cưới đặc biệt để học trò có cơ hội tham gia hôn lễ với tư cách là khách mời.
Cô giáo ở TPHCM trả lại phong bì: "Cô không có lý do để nhận tiền từ mẹ"Bị cô từ chối khi tặng quà tại trường, chị Ngọc đến tận nhà cô gửi "chút lòng thành". Giáo viên đưa lại cho chị Ngọc hộp quà, nhỏ nhẹ: "Cô không có lý do gì để nhận quà, nhận tiền từ mẹ".
Cậu bé mẫu giáo mang 2 thỏi vàng giá 378 triệu đồng tặng "vợ tương lai"Nghe bố mẹ kể vàng để dành tặng vợ tương lai, cậu bé Trung Quốc gây bất ngờ khi mang vàng cho bạn cùng lớp.
Giáo viên tận dụng giờ nghỉ trưa, tan trường để rửa xe gây quỹ vì học tròMong muốn trẻ em nghèo được đón Tết, các cô giáo tại một trường mầm non trên địa bàn xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát động rửa xe gây quỹ từ thiện.
Khi văn hóa phong bì trong giáo dục làm mờ truyền thống "tôn sư trọng đạo""Tôi cho rằng văn hóa phong bì đã làm mờ truyền thống tôn sư trọng đạo, ảnh hưởng đến tính khách quan của người giảng dạy và dặn lòng mai này nếu thành giáo viên sẽ cố gắng xóa bỏ văn hóa này".
"Nữ thần điền kinh" gây tranh cãi vì tết tóc, trang điểm đậm khi thi chạyWu Yanni cho biết, cô luôn tôn trọng khán giả. Cô trang điểm vì muốn mình trông chỉn chu và xinh đẹp nhất.
Cô giáo trả phong bì vì miếng xà bông của trò nghèo "đợi con làm giám đốc"Cô H. lặng người trước miếng xà bông của em học trò khó khăn nhất lớp kèm tờ giấy có dòng chữ: "Cô đợi con làm giám đốc nha". Từ đó, cô từ chối tất cả quà cáp, phong bì của phụ huynh, học sinh.
"Tết thầy" không chỉ là quy tắcMón quà Tết ý nghĩa với thầy cô không phải vật chất, đó là những thành công của các thế hệ học trò mà giáo viên như một dấu ấn trên chặng đường thành công đó.