Những anh chồng sợ về sớm

Vừa quét nhà, hót rác xong định ngồi xuống nghỉ, anh Đức đã bị vợ quát: ‘Phích nước hết rồi. Anh không đun lấy gì mà uống. Cơm thì chưa cắm, rau chưa nhặt. Anh không thấy vợ anh phải làm quần quật à?’.

Sau đó, anh Đức bị vợ trách móc một tràng dài vì cái tội lười biếng, không tự giác làm việc nhà khiến anh tiếc, biết thế ở lại công ty chơi game thêm chút nữa rồi về.
 
Những anh chồng sợ về sớm


 

Bình thường 5h30, anh Đức xong việc là phi ngay về nhà dọn dẹp nhà cửa, thổi cơm chẳng quản việc gì. Thậm chí nhiều lần được mấy anh đồng nghiệp rủ đi uống bia, chơi tennis anh Đức còn chẳng dám đi vì thương vợ phải tất bật cơm nước một mình, cho dù vợ chồng anh chưa vướng víu con mọn. Thế nhưng càng ngày anh Đức càng ngại về sớm vì sợ bị vợ liên tục càu nhàu, sai bảo rồi có khi vợ chồng cãi cọ chỉ vì vợ anh tìm không ra cái thìa nhựa đảo cơm hay không tìm thấy cái hộp nhựa đựng thức ăn trong tủ lạnh... Vợ anh thường đổ lỗi cho chồng để đũa bát lung tung, có khi còn than thở: “Người ta lấy được chồng làm ông nọ - ông kia. Số mình chỉ có chồng quẩn quanh xó bếp thì bao giờ mới khá lên được” khiến anh chạnh lòng.

 

Stress khi đi làm, lúc về nhà lại bị vợ than phiền khiến anh Đức chẳng còn thích về sớm. Có khi anh thường ở lại công ty chơi game, xem phim, nghe nhạc... để vợ cơm nước cho xong, còn mình nhận chân rửa bát cho nhẹ đầu.

 

Khác anh Đức một chút, anh Kiên (Hoàng Mai, Hà Nội) sợ về sớm sẽ bị kẹt giữa mẹ và vợ vì nồi bột của con. Vợ anh thích ninh cháo nhừ rồi xay thành bột cho con ăn dặm, trong khi đó bà nội chỉ thích quấy bột cho cháu theo cách truyền thống. Ngày nào bước chân về tới nhà, anh cũng phải nghe mẹ cằn nhằn về vợ “không biết cách nuôi con” rồi lại nghe vợ than thở là “bà nội lạc hậu, còn hay thích làm theo ý mình”... Đứng về phía mẹ nên anh Kiên bị vợ giận, không cho được bế con. Còn đứng về phía vợ thì anh lo mẹ buồn rồi hay nghĩ vì người già vốn cả nghĩ. Thành thử, anh Kiên chẳng thích về nhà sớm vì mệt đầu, thà anh cứ về muộn một chút, đợi mẹ hay vợ anh cho cu con ăn bột xong còn hơn.

 

Stress hơn đi làm

 

Nhiều anh chồng rất sợ làm việc mệt mỏi, về nhà lại stress. Bởi thế không ít anh cố tình nấn ná để về nhà muộn hơn. Bởi về nhà mà vợ nói gì phải nghe, bảo gì phải làm, rồi làm xong còn bị càu nhàu mệt mỏi thì ai cũng sợ. Chưa kể những khúc mắc giữa vợ và mẹ khiến nhiều anh chồng bị dồn vào thế bí, đứng về bên này không được, chạy sang bên kia cũng không xong...

 

Bởi thế, để chồng thích về sớm thì vai trò tạo không khí thoải mái của người vợ là rất cần thiết. Tất nhiên khi cả hai vợ chồng cùng đi làm mệt mỏi thì người vợ cũng khó tránh được áp lực khi về nhà. Cách tốt nhất là vợ chồng nên gác bỏ căng thẳng công việc sang một bên, cùng nhau làm việc nhà. Vợ hay chồng không nên quá cầu toàn, xét nét than phiền từng ly từng tý khiến đối phương mệt mỏi. Cũng đừng hễ trông thấy chồng (vợ) là buông lời than vãn, làm mất không khí nhẹ nhõm, vui tươi.

 

Theo Ngọc Bình

Mẹ và bé