Thủ khoa 29,5 điểm "học cùng" ông nội suốt 12 năm

(Dân trí) -Ông nội của Lê Bá Tùng vốn là thương binh, mỗi tối khi Tùng ngồi vào bàn học là ông cũng ngồi cùng để động viên cháu học bài. Đây chính là động lực để Tùng vươn lên đạt kết quả cao trong học tập và mới đây nhất là thành tích đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm (làm tròn).

Mặc dù gia đình có điều kiện, có thể học thêm ở ngoài, nhưng Tùng tự học là chủ yếu. Ở nhà ông nội là người quan tâm đến việc học của Tùng nhất. Mỗi buổi tối khi Tùng ngồi vào bàn học là ông cũng ngồi cùng để động viên và xem cháu học bài. Để giải khuây những đêm thức cùng cháu, ông chuẩn bị sách báo đọc. Suốt 12 năm học, đêm nào ông nội cũng thức cùng Tùng.

Tin Lê Bá Tùng đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm không quá ngạc nhiên với thầy trò Trường THPT Quảng Xương 1 (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vì cậu học trò này học giỏi "nức tiếng" bấy lâu. Một điều đặc biệt là suốt 12 năm học, ông nội là người luôn "kề vai, sát cánh" cùng Tùng mỗi đêm học bài.

Tùng đem lại niềm tự hào lớn cho gia đình
Thủ khoa Lê Bá Tùng đem lại niềm vui và tự hào lớn cho gia đình.
 
Những ngày đầu tháng 7 khi Tùng vừa kết thúc kỳ thi đại học về, qua trao đổi với thầy giáo chủ nhiệm thì số điểm mà Tùng đạt được không lệch so với điểm thực em đậu. Và ngôi vị thủ khoa mà Tùng giành được cũng không phải là điều quá ngạc nhiên với nhà trường cũng như bạn bè trong lớp. Cậu học trò trường huyện lâu nay vốn học giỏi "nức tiếng" cả một vùng quê Quảng Xương.

Thủ khoa ĐH Y Hà Nội Lê Bá Tùng
Thủ khoa ĐH Y Hà Nội Lê Bá Tùng.

Kỳ thi vừa qua, Tùng chọn thi vào ngành Bác sỹ đa khoa, ĐH Y Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội. Trong đó Tùng xuất sắc giành ngôi thủ khoa ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm. Trong đó, môn Sinh 10 điểm; Toán 9,75; Hóa 9,5 điểm. Bên cạnh đó, em cũng đạt điểm cao Trường ĐH Bách khoa Hà Nội với 26,5 điểm.

Suốt 12 năm học phổ thông, Tùng đều đạt học lực học khá, giỏi. Em được tham dự nhiều kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Năm lớp 6, Tùng vinh dự được tham gia chương trình giao lưu thanh thiếu niên Đông Á diễn ra ở Nhật Bản. Năm lớp 9, đạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh. Ba năm học cấp 3, Tùng đã “ẵm” 2 giải Nhì môn Tin học, giải Nhất môn giải Toán trên máy tính cầm tay và giải Nhất môn Toán cấp tỉnh.

Tùng và thầy giáo chủ nhiệm Lê Mạnh Hùng
Thủ khoa Lê Bá Tùng và thầy giáo chủ nhiệm Lê Mạnh Hùng.

Với Tùng, muốn làm bài thi tốt thì trước tiên phải nắm chắc kiến thức cơ bản. Trên lớp chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, chỗ đáng chú ý thì nên ghi nhớ lại. Đối với môn Toán thì điều đầu tiên cũng phải nắm chắc kiến thức cơ bản, từ đó phát triển đi lên, rồi làm nhiều bài tập để làm quen với các dạng đề. Với môn Hóa và môn Sinh, phải nắm vững lý thuyết trước, và trong khi thi, phần lý thuyết nên làm ít thời gian, còn lại dành cho phần bài tập, đọc thật kỹ đề bài. Nên thường xuyên rèn luyện các dạng đề thi thử để có thể làm quen với nhiều dạng bài tập.

Tùng nhấn mạnh đến phương pháp học của em là bắt đầu từ những cái đơn giản nhất rồi sau đó mới đến cái khó hơn. Theo Tùng thì trong quá trình giải bài tập, em ít khi thỏa mãn với một kết quả mà với những đề bài cụ thể, em luôn tìm ra nhiều cách giải khác nhau.


Hơn nữa, là một học sinh “nòi” nên ở trường, các thầy cô và ban giám hiệu rất quan tâm dạy bảo em. Các thầy cô trong bộ môn khoa học tự nhiên thường xuyên trao đổi, khoanh vùng những điều quan trọng nhất để Tùng nắm vững và tìm ra phương pháp tốt nhất để giúp em có thể đạt kết quả cao trong khi làm bài thi. Đặc biệt là thầy chủ nhiệm chính là người luôn “truyền lửa” và cảm hứng học tập cho em.

Tự học, tự tìm tòi nghiên cứu là điểm nội bật của Tùng
Tự học, tự tìm tòi nghiên cứu là điểm nội bật của Tùng.

Là ngôi trường giàu truyền thống của huyện Quảng Xương cũng như có tiếng ở xứ Thanh, nên việc truyền cho học sinh cảm hứng học tập là điều mà nhà trường và các thầy cô rất quan tâm, ngoài việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, các thầy cô còn dạy cho học sinh phương pháp làm bài thi để đạt được kết quả cao. 

“Năm ngoái, nhà trường có 2 thủ khoa, một Học viện Quân y và ĐH Y Hà Nội nên em muốn dành một món quà để tặng các thầy cô đã có công ơn dạy bảo em”, Tùng chia sẻ.

Ngoài Trường ĐH Y Hà Nội, Tùng còn thi vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và đạt 26,5 điểm. Tùng cho biết, nếu đậu hai trường thì em sẽ chọn Trường ĐH Y Hà Nội. “Từ nhỏ, em đã có định hướng học ngành y, trước tiên xuất phát từ nỗi lo lắng cho sức khỏe của những người thân trong gia đình em, trong nhà có nhiều người bệnh nên em quyết tâm theo đuổi ngành y”.

Người vui nhất có lẽ là ông Lê Bá Nhiệm - ông nội của Tùng: “Tôi rất phấn khởi sau khi nghe tin cháu đậu thủ khoa. Tôi làm công tác khuyến học hơn 20 năm nay, nên mong muốn cháu mình học tập thật tốt. Trong quá trình theo dõi cháu học, tôi thấy cháu tiếp thu rất nhanh. Thấy bạn cháu đi học thêm chỗ này chỗ kia, nhưng Tùng chỉ học ở nhà. Cháu cũng rất chịu khó tìm sách để nghiên cứu thêm”.

Thầy Lê Mạnh Hùng - giáo viên chủ nhiệm lớp em Tùng cho biết: “Tùng có đầy đủ tố chất của một học sinh giỏi. Tổng kết trung bình năm suốt ba năm cấp 3 của Tùng đều trên 9,0 điểm. Tùng học đều ở tất cả các môn. Đặc biệt, Tùng rất chịu khó trong học tập và biết chia sẻ, giúp đỡ các bạn khác. Là lớp phó học tập, ngoài việc học ra, Tùng còn tham gia nhiệt tình các phong trào, các hoạt động của lớp, trường”.

Thầy Hùng không giấu được niềm tự hào về cậu học trò của mình: “Tùng phát hiện vấn đề rất nhanh, chỉ cần đưa ra hướng giải quyết vấn đề là em có thể giải quyết bài Toán một cách nhanh chóng. Điều quan trọng ở Tùng đó chính là niềm đam mê, em ngồi nghe giảng từ môn chính đến môn phụ, em ngồi rất chăm chú. Có cô giáo dạy Văn từng nhận xét, bước chân vào lớp chỉ cần mình Tùng trong lớp cũng đã đủ sức dạy rồi”.

Duy Tuyên