Huế:

Bà cụ gần 80 tuổi 10 năm tiếp sức mùa thi

(Dân trí) - Ở cái tuổi tròm trèm 80, lẽ ra phải nghỉ ngơi, nhưng những ngày này mẹ Huỳnh Thị Diệp (sinh năm 1933) trú tại số nhà 63/50 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP Huế) lại tất bật hơn những ngày thường vì trong nhà có thêm nhiều sĩ tử đến trọ thi ĐH.

Đã gần 10 năm nay mẹ Diệp tham gia công tác tiếp sức mùa thi. Một mình mẹ đi ra các bến xe, bến tàu đón những sĩ tử về nhà mình ở trọ. Đến nay dù sức khỏe đã già yếu đi nhiều hơn trước nhưng mẹ vẫn nhiệt tình tham gia tình nguyện tiếp đón các sĩ tử. 

Bà cụ gần 80 tuổi 10 năm tiếp sức mùa thi - 1
Năm nay gần 80 tuổi, mẹ Huỳnh Thị Diệp tham gia tiếp sức mùa thi gần 10 năm qua.

Hiện tại trong nhà mẹ Diệp đang có hơn 10 thí sinh đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào trọ thi. Tất cả đều thi vào các trường thành viên ĐH Huế. Thí sinh Trần Công quê ở Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An ôn thi vào ĐH Y dược Huế chia sẻ: “Mẹ Diệp rất tôt với chúng em, không những cho ở miễn phí mà nhiều khi mẹ còn nấu ăn giúp chúng em học bài nữa. Mẹ luôn nhắc nhở mọi người phải cố gắng học để thi đậu”.

Không chỉ cho các sĩ tử trọ miễn phí, mẹ Diệp còn đi gõ của từng nhà, từng phòng trọ tìm kiếm thêm những nơi ở miễn phí cho thí sinh. Mẹ Diệp chia sẻ: “Các em đến Huế đi thi đều ở các vùng quê nghèo khác nhau, giúp đỡ các em được phần nào hay phần đó”.

Mẹ Diệp cho biết thêm nhà mình hiện còn có thể tiếp đón thêm được hơn 10 người nữa, trong những ngày thi diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ, mẹ sẽ luôn tiếp đón các sĩ tử.

Bà cụ gần 80 tuổi 10 năm tiếp sức mùa thi - 2
Mẹ Diệp không những cho những sĩ tử ở trọ miễn phí trong những mùa thi qua mà luôn bảo ban các em học hành ôn thi cho tốt.

Ngoài “thâm niên” gần 10 cho sĩ tử ở trọ, hơn 20 năm nay, mẹ Huỳnh Thị Diệp còn cho sinh viên ở trọ miễn phí. Đã có biết bao lớp sinh viên sống tại đây lớn lên trong mái ấm của mẹ. Đến mùa thi sinh viên nghỉ hè, mẹ Diệp lại đón các thí sinh đến nhà mình ở trọ ôn thi ĐH.

Thái Bá