TT-Huế:

Bị tai nạn gãy chân, vẫn quyết tâm đi thi ĐH

(Dân trí) - Sáng nay, tại hội đồng trường tiểu học Vĩnh Lợi (TP Huế), thí sinh Hà Văn Tài (SN 1993, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dù bị xe ô tô tông gãy chân vài ngày trước đợt thi vẫn tràn đầy tự tin đi ứng thí trên xe lăn.

Được biết, trong lúc đạp xe đạp đi lấy giấy báo dự thi thì Tài bị chiếc ô tô tải chở nước tông vào làm em gãy chân phải. Chỉ còn vài ngày nữa thi nhưng Tài quyết tâm đi cùng bố và chiếc xe lăn vào Huế dự thi.

Em Tài dự thi 2 khối A và B. Đợt 1, em cùng chiếc xe lăn đi từ Hà Tĩnh ra Sơn Tây theo tàu lửa thi ở Học viện hậu cần. Đợt 2, em thi vào ĐH Y Dược Huế. Người cha, bác Hà Văn Tám đi theo con suốt hành trình và lo lắng cho con từng giây phút cho biết “Mặc dù nó bệnh, cái chân đau nhức nhưng nó học chăm lắm. Mỗi đêm phải đến gần 2 giờ đêm mới tắt đèn. Tui cầu mong cho con làm bài tốt và đậu vào đại học”.

Bị tai nạn gãy chân, vẫn quyết tâm đi thi ĐH - 1

Tài (giữa) trả lời các PV khi đang ngồi trên xe lăn

Tại hội đồng thi, bác Tám đã xin được giám thị cõng con vào phòng. Sau khi thi xong, bác lại cõng con lên xe và đẩy về ở nhà trọ gần đó. Trước khi thi, do nhà nghèo nên phải bán 1 tấn lúa có tiền cho 2 cha con ăn, ở và đi lại.

Kết thúc môn thi Sinh sáng nay, Tài cho biết em làm bài tốt và hy vọng sẽ làm tốt 2 môn còn lại. Tạm biệt Tài, chúng tôi thầm chúc cho cậu thí sinh có khuôn mặt sáng này sẽ đỗ ĐH tốt đẹp.

Bị tai nạn gãy chân, vẫn quyết tâm đi thi ĐH - 2
Bác Tám đi theo con ra Bắc rồi vào Huế với chiếc xe lăn. Nhờ sự động viên và giúp sức của người cha và gia đình, bạn bè mà Tài đã có thêm động lực để làm bài tốt hơn

Đại Dương