Câu chuyện của một cô giáo tiếng Anh luôn “truyền lửa” cho học trò

(Dân trí) - Từ một người không thích nghề giáo viên, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình đứng lớp, nhưng chỉ sau 3 năm, con người ấy đã trở thành niềm cảm hứng cho mỗi lứa học trò yêu và giỏi ngôn ngữ Tiếng Anh từng ngày…

Người mà tôi muốn nói đến là cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1993) – hiện đang công tác tại Trung tâm Anh Ngữ uy tín tại Hạ Long.

Nhân dịp ra Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của EDUCAP - Trung tâm Đào tạo giáo viên TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - nơi khởi nguồn cho sự thay đổi mang tính đột phá của Trang, cô đã dành thời gian trò chuyện với chúng tôi.

Câu chuyện của một cô giáo tiếng Anh luôn “truyền lửa” cho học trò - 1

Thu Trang tại sự kiện 10 năm EDUCAP- TESOL

Chào Trang, bạn có nhớ mình bén duyên với nghề như thế nào không?

Ngày trước, mình chỉ thích học tiếng Anh chứ không thích làm giáo viên nên không học ngành sư phạm. Nhưng khi học Đại học, mình thích tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vùng cao, nơi có rất nhiều em nhỏ. Ở đó, Trang luôn là người được phân công tổ chức trò chơi và dạy Tiếng Anh cho các em nhỏ. Dần dần, mình càng yêu thích công việc ấy. Trang cũng đã đi dạy gia sư Tiếng Anh khi còn là sinh viên.

Bạn có gặp khó khăn gì khi bước đầu khởi nghiệp không?

Lúc mới vào nghề, mình làm cho 1 trung tâm Ngoại ngữ mới mở trên Hà Nội. Khi đó, Trang cũng vất vả lắm, trong đầu không có khái niệm gì về dạy học cả, cũng không biết làm thế nào để khiến học sinh hứng thú, để tổ chức buổi học một cách logic…, thậm chí không biết kiểm soát học sinh mất trật tự hay xử lý những tình huống bất ngờ trong lớp như nào? Năm đầu tiên của Trang thật sự là một ác mộng, có cảm giác nản, muốn bỏ…!

…Nhưng bạn đã không làm điều đó!

Khi mà công việc của mình ở trung tâm cũ không hiệu quả, Trang cũng đã nghĩ tới chuyện chuyển công việc khác. Song đúng lúc đó, qua bạn bè giới thiệu, mình được Giám đốc của trung tâm tiếng Anh có trụ sở ở Hạ Long (quê của Trang và nơi Trang làm việc cho đến giờ) liên lạc với mình về dạy.

Ở trung tâm mới, mọi chuyện thay đổi. Đây là nơi đã giúp mình khơi lại ngọn lửa đam mê đứng lớp, muốn được cống hiến. Sau 2 năm làm việc tại đây, dù đã có những kinh nghiệm dạy học bước đầu nhưng mình vẫn có cảm giác thiếu cái gì đó.

Rồi mình nhận ra có kinh nghiệm, có bằng đại học, có học sinh yêu mến là quan trọng nhưng chưa đủ. Bởi bằng Đại học của mình là Ngôn Ngữ Anh, không liên quan tới sư phạm. Mình muốn được công nhận là một giáo viên thực sự, có trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Và mình đã tìm đến Trung tâm đào tạo giáo viên EDUCAP tham gia khóa học TESOL để hiện thực hóa nó.

Câu chuyện của một cô giáo tiếng Anh luôn “truyền lửa” cho học trò - 2
Thu Trang tốt nghiệp khóa TESOL tháng 10/2018

Bạn có thể chia sẻ kỹ hơn về khóa học TESOL với tham vọng đột phá ấy?

Trước khi học TESOL, mình đã từng hoài nghi về khả năng của bản thân. Nhờ có TESOL, mình càng tâm huyết với con đường đã chọn, là tiền đồ cho mình tìm hiểu chuyên sâu hơn về giảng dạy, thêm động lực để tham gia và nghiên cứu kĩ hơn về Tâm lý học, Dạy học dự Án hay rất nhiều điều khác nữa. Những hạn chế của mình khi đứng lớp trước đây đã được khắc phục hoàn toàn như: Tổ chức việc dạy học bài bản hơn, quản lý lớp khoa học…

Câu chuyện của một cô giáo tiếng Anh luôn “truyền lửa” cho học trò - 3
Thu Trang (áo đen) tại lớp học TESOL, tháng 10/2018

Đáng chú ý, TESOL cung cấp cho mình những phương pháp sư phạm tiên tiến mang tính ứng dụng và thực hành cao mà không thiên về tính học thuật như một số chương trình đào tạo giáo viên khác.

Mình được thực hành và định hướng về các tình huống lớp học cũng như cách thức tổ chức lớp linh hoạt với sự đan xen và lồng ghép các hoạt động ứng dụng ngôn ngữ trong chính bài giảng, giúp học sinh năng động và hứng khởi để tiếp nhận bài giảng trên lớp cũng như dễ dàng ứng dụng các tình huống đã thực hành vào môi trường giao tiếp thực tế.

Với mình, cái lớn nhất mà TESOL mang lại chính là LỬA - Nhiệt huyết yêu nghề.

Câu chuyện của một cô giáo tiếng Anh luôn “truyền lửa” cho học trò - 4
Thu Trang đạt kết quả xuất sắc tại khóa học TESOL

Với những người có đam mê trở thành giáo viên tiếng Anh, bạn muốn chia sẻ điều gì?

Dạy học là một quá trình đòi hỏi luôn lạc quan và thật sự có tình yêu. Giáo viên không thể hy vọng tụi nhỏ vui khi mà chúng ta không thực sự vui cùng được!

Giáo viên không chỉ là những người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền lửa. Một lớp học tích cực, giáo viên không ngừng nỗ lực sẽ khiến các học sinh khi rời lớp luôn có nụ cười trên môi và tiến bộ mỗi ngày!

Câu chuyện của một cô giáo tiếng Anh luôn “truyền lửa” cho học trò - 5
Thu Trang tại lớp học cùng các học viên nhí

Xin cảm ơn bạn và chúc bạn luôn giữ được ngọn lửa đam mê với sự nghiệp trồng người!

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là Chứng chỉ Quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.

Tại Hà Nội, EDUCAP là đại diện chính thức và duy nhất của Viện TESOL Quốc tế Úc (Australian International TESOL, AIT) từ 2009. Đến nay đã có hơn 2000 học viên tốt nghiệp TESOL - đang là những giáo viên tiếng Anh thành công ở nhiều môi trường giảng dạy khác nhau.

Giảng viên khóa học 100% từ Viện AIT sang đào tạo trực tiếp, cung cấp cho người học phương pháp giảng dạy tiên tiến, tổ chức lớp học linh hoạt, sáng tạo bằng hoạt động, tạo động lực và cảm hứng cho học viên – sự khác biệt hoàn toàn so với phương pháp giảng dạy truyền thống.

Sở hữu Chứng chỉ quốc tế TESOL của AIT giáo viên tiếng Anh không chỉ có ưu thế về phương pháp giảng dạy, tính chuyên nghiệp mà còn đặc biệt được ưu ái tại các môi trường làm việc quốc tế.

AIT TESOL- EDUCAP

Tòa nhà Mỹ Sơn: 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 84 968 098 781 *** Email: tesolhanoi-au@gmail.com

Australian International TESOL

Website: http://www.tesol-au.com.vn/