Chàng tân sinh viên đã hoàn thành chuyến đạp xe xuyên Việt!

(Dân trí) - Sau 13 ngày đạp xe liên tiếp, vượt qua hơn 2.000 km để thực hiện chuyến đi xuyên Việt của mình, đêm qua, chàng tân sinh viên ĐH Luật TPHCM Đặng Đức Anh đã có mặt tại Hà Nội và giơ cao lá cờ Tổ quốc trước quảng trường Ba Đình.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi tới điểm dừng chân cuối cùng là Hà Nội, Đức Anh cho biết: “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi hoàn thành chuyến đi xuyên Việt của mình một cách an toàn. Tuy nhiên, em cũng cảm thấy rất tiếc vì không đạt được mục tiêu đề ra là có mặt tại Hà Nội vào đúng ngày Quốc khánh 2/9 để giơ cao lá cờ Tổ quốc ngay giữa quảng trường Ba Đình”.
 
Đức Anh trên những vòng xe cuối cùng về đích. (Ảnh: Lê Lan)
Đức Anh trên những vòng xe cuối cùng về đích. (Ảnh: Lê Lan)
 
Chàng tân sinh viên Đại học Luật TPHCM cho biết sẽ ở lại thủ đô 3 ngày để bán đấu giá chiếc xe đạp và lá cờ Tổ quốc mang từ TPHCM ra tới thủ đô. Toàn bộ số tiền có được Đức Anh sẽ dành quyên góp cho trẻ em nghèo. Đồng thời, Đức Anh cũng đang lên kế hoạch kêu gọi mọi người cùng đạp xe nhiều vòng quanh Hồ Gươm nhằm quyên góp tiền ủng hộ bạn sinh viên nghèo Nguyễn Anh Ngọc, sinh viên Đại học Mỏ - địa chất Hà Nội bị mắc bệnh tủy xương, hiện đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
 
Đúc Anh đã hoàn thành chuyến hành trình xuyên Việt của mình. (Ảnh: Lê Lan)
Đúc Anh đã hoàn thành chuyến hành trình xuyên Việt của mình. (Ảnh: Lê Lan)

Được biết, Đức Anh sinh ra ở Hải Phòng nhưng lớn lên tại TP Hồ Chí Minh. Ngay từ năm học lớp 11, Đức Anh đã có ý định đạp xe xuyên Việt, song, vì nhiều lý do mà tới thời điểm hiện tại, em mới thực hiện được mơ ước của mình.

Xuất phát thực hiện chuyến đi xuyên Việt của mình vào ngày 23/8, hành trang mà Đức Anh mang theo chỉ có hai bộ quần áo, chiếc xe đạp cũ và số tiền 2 triệu đồng (trong đó, 1 triệu do là Đức Anh kiếm được từ công việc phát tờ rơi còn 1 triệu là gia đình gửi khi cậu tới Đà Nẵng). Trong suốt hành trình của mình, Đức Anh luôn tận dụng và tiết kiệm từng chút thời gian một, em thường ăn uống ngay cả lúc đạp xe. Hàng ngày, dù thấm mệt đến mấy thì khi đồng hồ báo thức vào lúc 6 giờ sáng, Đức Anh lại dậy và tiếp tục đi. Thông thường, chuyến đi của Đức Anh kết thúc vào lúc 19 giờ.

Dù trải qua một chặng đường dài với vô vàn khó khăn nhưng chưa bao giờ Đức Anh cảm thấy nản chí và có ý định từ bỏ cuộc hành trình của mình. Sau khi đạp xe đạp vượt qua hơn 2.000 km, đêm qua, Đức Anh đã dừng chân tại điểm cuối cùng là Hà Nội. Có mặt tại quảng trường Ba Đình vào lúc 23h 15 phút ngày 4/9, Đức Anh cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc khi giơ cao lá cờ Tổ quốc mình mang theo suốt chặng đường tại nơi khai sinh ra nước Việt Nam.

Đúc Anh đã hoàn thành chuyến hành trình xuyên Việt của mình. (Ảnh: Lê Lan)

Chàng tân sinh viên Đặng Đức Anh giơ cao lá cờ Tổ quốc trước quảng trường Ba Đình Hà Nội vào đêm qua (4/9). (Ảnh: Khánh Tùng)
 
(Ảnh: Lê Lan)
(Ảnh: Lê Lan)

Kể thêm về chuyến hành trình xuyên Việt của mình, Đức Anh cho biết: “Dù đi qua rất nhiều vùng miền của Tổ quốc nhưng ấn tượng nhất với em chính là chặng đường từ Nghệ An ra tới Hà Nội. Đây không chỉ là chặng đường dài nhất (hơn 200 km) em đi trong ngày mà còn là chặng đường khó đi nhất. Cũng tại chặng đường này, lần đầu tiên em phải thay săm xe, lần đầu tiên đạp xe đêm và lần đầu tiên em bị ngã xuống đường”.
 
Trong tương lai, Đức Anh sẽ cố gắng học tập thật tốt tại ngôi trường ĐH Luật TP HCM và mong muốn có nhiều cơ hội giúp đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt là các trẻ em nghèo tàn tật.

Nhữ Trang