Chiều thí sinh và những nỗi niềm

(Dân trí)- Sinh viên tình nguyện thì nhiệt tình đưa đón thí sinh đến tận phòng thi còn nhà trường chấp nhận “lỗ” để bật thang máy, điều hòa cho sĩ tử dự thi. Hình thức chiều thí sinh của các trường ĐH không phải là mới nhưng phía sau là nhiều tâm trạng…

Bật máy lạnh: Lo còn hơn sợ… “lỗ”

Những năm tuyển sinh gần đây, hình ảnh các thí sinh được làm bài trong một môi trường lý tưởng như điều hòa mát lạnh, nước phục vụ đến tận bàn... không phải là điều hiếm gặp. Hầu hết các Hội đồng tuyển sinh có phòng thi nào trang bị máy lạnh đều bật hết công suất nhưng lại không đòi hỏi thí sinh đóng góp quá nhiều.

Con đơn vị đề nghị thí sinh đóng thêm 2-5 nghìn đồng gọi là ủng hộ chia sẻ với nhà trường nhưng lại có nơi cương quyết thực hiện với phương châm: không thu phí chỉ mong sao sĩ tử làm bài tốt. Công tác tuyển sinh năm nào chẳng “lỗ” hàng trăm triệu, thêm chút ít thì có đáng là bao.

Tuy nhiên đó là xét về khía cạnh bề ngoài, trong khi thí sinh thì phấn chấn vì trường quá quan tâm nhưng có lẽ chẳng bao giờ biết “nỗi khổ” của những nhà quản lý về việc “chiều” thí sinh.

Nhờ mùa tuyển sinh năm 2010, các phòng thi khu giảng đường B của ĐH Ngoại thương Hà Nội đều trang bị máy lạnh. Mặc dù đều có quạt mát nhưng trước cảnh nóng nực quá mức, Hội đồng thi ra “sắc lệnh” bật máy lạnh hết công suất. Tuy nhiên điều “oái ăm” nhất đó là trong khi máy lạnh thì bật nhưng các cửa sổ phòng thì đều phải mở toang để đảm bảo công tác thanh tra, giám sát thi. Và hậu quả kết thúc kì thi tuyển sinh, hơn chục chiếc máy lạnh của trường ĐH Ngoại thương rơi vào tình trạng “đắp chiếu”.

Năm nay cũng với phương châm “chiều” thí sinh hết mình những lãnh đạo nhà trường có vẻ “đề phòng” hơn. “Ở khu giảng đường nhà A (khu giảng đường 12 tầng - PV) các phòng đều được trang bị cửa kính trong suốt nên không cản trở đến việc thanh tra, giám sát thi nên chắc chắn trường sẽ bật điều hòa hết công suất. Còn ở khu giảng đường B thì cần phải xem xét, chắc là tăng cường quạt mát chứ nếu mà bật máy lạnh mà rơi vào tình cảnh như năm trước thì gay”- một cán bộ thuộc Hội đồng thi tuyển sinh nhà trường cho biết.
 
Chiều thí sinh và những nỗi niềm  - 1

Không sợ tốn tiền bật máy lạnh cho sĩ tử mà chỉ lo thí sinh bị ốm.

Tuy nhiên câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở việc bật hay không bật máy lạnh mà điều khiến Hội đồng tuyển sinh lo lắng đó là làm sao để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH Ngoại thương chia sẻ: “Phần lớn thí sinh dự thi là các em ở nông thôn. Việc được làm bài trong môi trường máy lạnh chưa hẳn đã tốt. Năm ngoài do có em chưa quen ngồi máy lạnh nên dẫn đến bị cảm cúm, nhức đầu dẫn đến làm bài mất năng suất. Bên cạnh đó, với thời tiết như hiện tại thì việc từ môi trường nắng nóng đột ngột vào phòng lạnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em ít nhiều”.

Để đề phòng việc chẳng ai muốn xảy ra đó là thí sinh bỏ thi do ốm vì ngồi máy lạnh, ĐH Ngoại thương đã ra đưa ra phương án tối ưu. Ngay trong ngày thí sinh làm thủ tục dự thi đã bật điều hòa hết công suất để các em làm quen với môi trường phòng lạnh. Bên cạnh đó cũng để cho các em có tâm lý chuẩn bị nếu thấy lạnh quá thì hôm sau mang thêm áo dài tay để mặc…Còn nếu phòng thi nào đó mà nhiều thí sinh “kêu ca” vì phải ngồi điều hòa thì nhà chuyển sang phương án: “Sử dụng quạt điện di động để phục vụ hết mình”.

Có lẽ ở kì thi năm nay sẽ không ít Hội đồng thi rơi vào trạng thái lo lắng như ĐH Ngoại thương và chắc hẳn chỉ khi thí sinh hoàn thành tốt 3 môn thi và không có sự cố gì xảy ra thì các trường mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhập phòng y tế vì…chiều thí sinh

Những mùa đi gần đây, hình ảnh sinh viên tình nguyện của các trường đón thí sinh từ cổng sau đó hướng dẫn các em đến tận phòng thi để làm thủ tục dự thi khá phổ biến. Tuy nhiên với thời tiết nắng nóng lại phải chạy đi chạy lại nhiều vòng nên nhiều sinh viên tình nguyện rơi vào tình trạng không ai muốn như say nắng, cảm sốt…

Mặc dù theo quy định của trường ĐH Ngoại thương thì 8h30 phút mới làm thủ tục dự thi cho thí sinh nhưng mới khoảng 6h sáng đội ngũ sinh viên tình nguyện đã tập kết tại trường phân công nhiệm vụ. Tránh cảnh ách tắc trước cổng trường nhằm tạo điều kiện cho thí sinh vào làm thủ tục dự thi một cách nhanh chóng thì các sinh viên đã đứng hàng dài căng dây để phân luồng dưới cái nắng gay gắt ngoài trời lên đến 37-38 độ. Những giọt mồ hôi nhễ nhại nhưng luôn nở nụ cười thân thiện với các bậc phụ huynh và sĩ tử.
 
Chiều thí sinh và những nỗi niềm  - 2

Sinh viên tình nguyện "đội nắng" đưa thí sinh đến tận phòng thi.

Không những thế, hàng chục áo xanh trên tay cầm sơ đồ phòng thi đến hỏi han từng thì sinh và sẵn sàng đưa xuống tận phòng thi. Chứng kiến cảnh tiếp đón “thân tình” của trường con mình dự thi, anh Lê Quang Hưng quê ở Thái Bình chia sẻ: “Mặc dù có bảng chỉ dẫn đường đi đến các phòng như khuôn viên trường thì rộng nên mày mò mãi chẳng tìm được. Thật sự nếu không có đội ngũ sinh viên tình nguyện thì hai bố con chắc mệt nhoài vì tìm phòng thi mất”.

Ngoài ra, sinh viên của trường còn dày công in ra cẩm nang mùa thi mà nội dung trong đó giới thiệu các quán ăn an toàn, phòng thi giá rẻ... phát đến tận tay thí sinh với hi vọng sẽ tiếp sức thêm cho các em.

Cô sinh viên nhí nhảnh tên Hà cho biết: “Cũng đã từng trải qua kì thi ĐH nên em biết sự khó khăn của mỗi sĩ tử khi về Hà Nội dự thi. Mặc dù công việc vất vả nhưng bọn em rất vui vì đã góp một phần công sức để hỗ trợ cho các em”.

Không chỉ ĐH Ngoại thương mà nhiều trường ĐH khác ở thủ đô đều hết mình vì sĩ tử nhưng chẳng ai biết rằng sau buổi sáng 3/7, hàng chục áo xanh tình nguyện đã phải nhập phòng y tế của trường vì say nắng. Nhiều em còn khàn cả cổ, thậm chí còn bị sốt cao. Tuy nhiên với tinh thần sức trẻ, chắc chắn ngày mai các bạn sinh viên tình nguyện vẫn bám trụ vững vàng ở các vị trí được phân công.

Nguyễn Hùng