Hà Nội: Phụ huynh khốn khổ vì đường đào

(Dân trí) - Tại cổng trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, dưới cái nắng gay gắt, nhiều phụ huynh chờ con thi phải ngồi bệt xuống bãi cát, lòng đường đang làm dở với gương mặt nhễ nhại mồ hôi.

Ngay trước cổng trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội là những hố sâu, xe cần cẩu, các hàng rào ngăn cách và những đống cát ngổn ngang do đào đường. Do không có chỗ ngồi, nhiều phụ huynh chờ con ngồi trên những đống đá, bãi cát và chịu những cơn gió đầy cát, nóng rát.
 
Hà Nội: Phụ huynh khốn khổ vì đường đào  - 1
Chờ con thi, phụ huynh ngồi trên những đống cát trước cổng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Bác Trần Văn Quang, quê ở Con Cuông, Nghệ An đưa con đi thi thắc mắc: “Đường đang đẹp thế, không biết họ đào lên làm gì. Sao không làm sớm trước khi thi đại học để đỡ tắc đường”.

Còn Bác Phạm Thị Lợi, quê ở Hà Nam kể lại: “Sáng nay 6h, hai mẹ con tôi có mặt tại cổng thi nhưng tắc đến 10 phút mới vào được trường vì vất vả quá. Hôm trước tôi đến xem trường thì ở đây hố sâu nhìn như cái ao nhỏ cạn nước. Hôm nay thấy đổ cát lên chứ không khối học sinh bị trượt chân xuống”.

Trao đổi với Dân trí, ông Đoàn Văn Vệ - thành viên Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên bức xúc cho biết: “Tôi cũng không hiểu họ đào đường làm gì. Hai ngày hôm trước thấy hai bên cổng trường hố quá sâu, sợ nguy hiểm đến thí sinh và phụ huynh, nhà trường có kiến nghị lên cơ quan chức năng thì ngày hôm qua thấy họ chở vài xe cát đến đổ tạm”.
 
Dưới đây là hình ảnh phụ huynh "khốn khổ” vì đường đào:
 
Hà Nội: Phụ huynh khốn khổ vì đường đào  - 2
Chờ đợi thí sinh trong bụi bặm.
 
Hà Nội: Phụ huynh khốn khổ vì đường đào  - 3
và những hố sâu
 
Hà Nội: Phụ huynh khốn khổ vì đường đào  - 4
 
Hà Nội: Phụ huynh khốn khổ vì đường đào  - 5
Không còn chỗ nào khác đành phải ngồi tạm trên đất cát.

Hồng Hạnh