TPHCM:

Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy

(Dân trí) - Tại hầu hết các điểm thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM, trước và sau buổi thi môn thi đầu tiên sáng nay 2/6, rất nhiều thí sinh vô tư đầu trần điều khiển hoặc ngồi sau xe máy. Ngày thi nên dường như tâm lý “sợ” công an của học sinh giảm đi thấy rõ.

Tại hội đồng thi trường THPT Lý Tự Trọng và trường THPT Nguyễn Trung Trực (Gò Vấp), sau buổi thi môn Văn, chúng tôi ghi nhận rất nhiều thí sinh phi xe máy ra khỏi điểm thi mà không đội mũ bảo hiểm. Nhiều chiếc mũ bảo hiểm bị các em "bỏ rơi" treo lửng lơ ngay trước xe.

Khác với mọi ngày, khi vi phạm luật giao thông, các em thường lách vào đường hẻm vì sợ bị cảnh sát “tuýt còi” thì lúc này với tư thế của một thí sinh dự thi tốt nghiệp, các em lại tỏ ra rất thản nhiên. Nhiều em cho rằng, do là ngày thi tốt nghiệp nên có “đụng” công an thì cũng chỉ bị nhắc nhở chứ chẳng lo bị phạt . Một số nữ sinh lại bao biện, do trời quá nắng, vấn tóc cao nên… đội mũ không tiện.

Đặc biệt, tại hội đồng thi Nguyễn Trung Trực, PV “chộp” được hình ảnh một số học sinh nam, vừa ra khỏi phòng thi liền lôi ngay những gói thuốc lá trong cặp sách ra, xòe bật lửa phì phèo thuốc ngay cổng trường.

Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 1


Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 2


Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 3


Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 4


Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 5


Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 6


Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 7


Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 8
Có phải vì hôm nay là ngày quan trọng nên thí sinh "quên" sợ cảnh sát giao thông?

Không “ngán” công an, thí sinh đầu trần phi xe máy - 9
Vừa ra khỏi phòng thi tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Trung Trực, nhóm nam sinh này đốt ngay thuốc lá.

Hoài Nam