Cần Thơ:

Lỉnh kỉnh đồ đạc, sĩ tử lên thành ôn thi

(Dân trí) - Dù chưa biết kết quả thi tốt nghiệp thế nào nhưng nhiều sĩ tử ở đã khăn gói lên thành phố Cần Thơ tìm chỗ ôn luyện chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học và cao đẳng sắp tới.

Sáng nay 8/6, dạo qua các “điểm nóng” đón sĩ tử như: khu vực bến xe, trường đại học Cần Thơ, các trung tâm luyện thi, bến xe buýt..., ở nơi nào PV Dân trí cũng bắt gặp những bạn trẻ tay xách nách mang đồ đạc, khuôn mặt ngơ ngác trước những lời mời chào nhiệt tình của các bác xe ôm.

Lỉnh kỉnh đồ đạc, sĩ tử lên thành ôn thi - 1
Sáng 8/6, trước cổng trường ĐH Cần Thơ nhộn nhịp hình ảnh phụ huynh và sĩ tử hỏi thăm nơi ăn chốn ở và “lò” ôn thi.

Trước những lời “chèo kéo” khách và giới thiệu trung tâm luyện thị A, B,... chất lượng, giá rẻ... của các bác xe ôm, nhiều bạn lặng lẽ hoặc lắc đầu bước đi, có nhiều bạn tạt vào các trạm xe buýt tránh nắng chờ người thân đến đón.

Lỉnh kỉnh đồ đạc, sĩ tử lên thành ôn thi - 2
“Ngán” giá xe ôm đắt đỏ, 3 anh em Minh cuốc bộ về nhà trọ trên đường Mậu Thân.

Từ Hậu Giang mới lên, anh Thanh cồng kềnh với chiếc xe đạp cho con gái và túi xách đồ to đùng, nào chiếu, thau, chén và sách vở. Anh Thanh thẳng thừng từ chối các bác xe ôm: “Tui cũng không biết con gái tui học ở đâu nữa, đợi thằng anh nó đến đón!”.

Lỉnh kỉnh đồ đạc, sĩ tử lên thành ôn thi - 3
Từ Hậu Giang, anh Thanh đưa con gái lên thành phố Cần Thơ ôn thi.

Trở lại trạm xe buýt trước cổng trường ĐH Cần Thơ, nhiều sĩ tử trầm tư chờ đợi người thân. Em Trần Tấn Phát, học sinh Trường THPT Thới Lai đang đợi người anh đến đón về nhà trọ, cho biết: “Thi xong là khỏe rồi, nhưng chưa biết kết quả thế nào, nhưng nếu ở nhà thì buồn lắm nên em cũng xuống đây cùng đi ôn với mấy bạn cho vui!”.

Lỉnh kỉnh đồ đạc, sĩ tử lên thành ôn thi - 4
Trong khi chờ đợi con đăng ký luyện thi, các phụ huynh tranh thủ hỏi thăm nhau.

Ngô Nguyễn