“Ông cụ non” hai lần “từ bỏ” ngôi thủ khoa

(Dân trí) - Đạt danh hiệu thủ khoa Trường ĐH Kinh tế TPHCM với tổng điểm 28,5 nhưng cậu bạn Dư Thân Duy cho biết sẽ theo học tại ĐH Y dược TPHCM (Duy được 27 điểm trường này). Đây là lần thứ 2 Duy đạt thủ khoa nhưng đều chuyển hướng sang học trường khác.

“Ông cụ non” hai lần “từ bỏ” ngôi thủ khoa  - 1
Đỗ thủ khoa ĐH Kinh tế TPHCM nhưng Dư Thân Duy quyết định chọn học ĐH Y dược TPHCM theo đúng đam mê của mình. Trong ảnh: Thân Duy (bên phải) và cô bạn thân cùng lớp Trần Ngọc Ngân (Ngân vừa thi đỗ ĐH Ngoại thương).

Thủ khoa chỉ là điểm số

Cách đây 3 năm, khi thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Duy cũng đạt ngôi vị thủ khoa với số điểm 29/30. Sau đó, cậu bạn chọn học tại Trường phổ thông Năng Khiếu (ĐH Quốc gia TPHCM) vì bạn bè thân đều đỗ vào đây.

“Em có duyên là thủ khoa nhưng chắc không có phận”, Duy cười dí dỏm khi cho biết giờ lại thêm một lần “lỡ hẹn” với ngôi trường mà mình đạt điểm thi cao nhất. Khi Duy quyết định sẽ theo học tại ĐH Y dược TPHCM mà không học tại ĐH Kinh tế TPHCM làm nhiều người tiếc cho bạn. Nhưng Duy kiên định với suy nghĩ rất chín: “Thủ khoa chỉ là điểm số, là một nấc trong thời điểm nhất định của bản thân chứ chưa phải được gọi là thành công”.

“Lỡ hẹn” với ngôi trường ĐH mà mình đỗ thủ khoa, Duy cũng có phần tiếc nuối nhưng cậu tin vào sự lựa chọn của mình. “Ngành Dược là đam mê lớn nhất của em. Theo nghề này, sau này em có thể trực tiếp quan tâm về vấn đề sức cho những người trong gia đình. Bản tính em thích sự ổn định nên có lẽ không hợp thương trường lắm cạnh tranh”, Duy chia sẻ.

Về điều kiện học tập của mình, Duy tự thấy mình may mắn hơn nhiều bạn khi được bố mẹ lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Cậu bạn vẫn thường xuyên được bố đưa đón đến lớp. Hơn thế, Duy có “hậu phương” cực kỳ vững chắc là ông anh trai đang là sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM, anh chỉ dẫn cho Duy rất nhiều về định hướng về nghề nghiệp cũng như các “kỹ xảo” trong học tập”.

“Ông cụ non” ngộ nghĩnh

Với Thân Duy, để việc học có kết quả quan trọng nhất là phải có cảm hứng. Và Duy thường xuyên chủ động tạo cảm hứng cho mình bằng cách nghe nhạc hay tự diễn thuyết, trò chuyện một mình. Duy dẫn chứng luôn, trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi “dính” phải hai môn Sử và Địa rất khó “gặm” với dân ban A nhưng Duy không quá lo lắng.

“Với môn Địa em hóa thân thành một hướng dẫn viên du lịch thuyết minh với các du khách về từng vùng miền trong cả nước. Còn với Sử, em nắm các ý chính rồi đứng ra như đang kể chuyện. Như vậy không bị các con chữ (dân khối A chỉ thích con số) “hành hạ”, học rất khoái mà còn dễ nhớ nữa”, Duy hóm hỉnh.

Tính cánh nổi bật nhất ở Duy là tính quyết đoán, ít khi bị các lời nói hay tác động bên ngoài làm lung lay ý định. Thế nên tuy nhìn vẻ ngoài như “ông cụ non” nhưng Duy như bàn thạch vững chãi. Cậu “bào chữa” thêm: “Nhưng không đến mức bảo thủ đâu nhé, đó chỉ là khi em biết quyết định đó của mình đúng và phù hợp thôi”.  

Cậu tân sinh viên Trường Y Dược không đặt nặng việc đi du học vì điều kiện đào tạo trong nước giờ cũng rất tốt. Thân Duy khẳng định nếu cơ hội đi du học đến với mình thì học xong cậu sẽ trở về nước làm việc.  

Bài và ảnh: Hoài Nam