Mỹ Linh, Ngọc Anh 3A da diết trong đêm nhạc Phú Quang

(Dân trí) - Với giọng nói thanh và ấm áp của người Hà Nội gốc, Lê Khanh - người phụ nữ đặc biệt mà Phú Quang viết tặng “Điều giản dị” đã hoàn thành khá tốt vai trò dẫn chuyện trong đêm nhạc “Chuyện đời tôi bây giờ mới kể” của Phú Quang tối qua.

Tối qua 1/4, liveshow “Chuyện đời tôi bây giờ mới kể” của nhạc sĩ Phú Quang đã mở màn với các phần trình diễn của bốn ca sĩ Mỹ Linh, Thanh Lam, Tấn Minh, Ngọc Anh 3A và saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Mỹ Linh nồng nàn với

Mỹ Linh nồng nàn với Nỗi nhớ mùa đông, Đâu phải bởi mùa thu.

Mỹ Linh mở đầu chương trình với Nỗi nhớ mùa đôngĐâu phải bởi mùa thu,với chất giọng hàng đầu Việt Nam, nữ Diva đã thể hiện các ca khúc đầy hát tinh tế và kĩ thuật.

Mỹ Linh da diết trong

Mỹ Linh da diết trong Khúc mưaRomance số 1.

Tiếp theo với Khúc mưaRomance số 1, khán giả tại Hà Nội như vỡ òa trong tiếng hát của cô,…Và em nhớ, và em nhớ/ Về bến sông xưa một chiều/ Và em nhớ giọt mưa rớt trên đầu mùa trần/ Nhớ chiếc võng xưa đơn sơ, ngoài hiên vắng/ Và em muốn được ra đi như thế/Ra đi tràn đầy biết ơn/Ra đi mà đôi mi em đã khép/ Còn lan chảy giọt nước mắt hân hoan

Tấn Minh say đắm trong

Tấn Minh say đắm trong Điều giản dị, Kỷ niệm của tôi.

Tấn Minh hòa giọng hát ấm áp, nồng nàn và sâu lắng với 4 ca khúc solo và 2 tiết mục song ca cùng với Ngọc Anh và Phú Quang, anh hát Điều giản dị, Kỉ niệm của tôi, Biển nỗi nhớ và em… thực sự đã làm cho khán giả tại Hà Nội rung động. Chất giọng nồng nàn sâu lắng và sự đam mê của Tấn Minh đã khiến những ca khúc quen thuộc nhưng vẫn rất hấp dẫn.

Phú Quang đệm đàn cho Ngọc Anh hát

Phú Quang đệm đàn cho Ngọc Anh hát Khúc mùa thu, Đêm ả đào.

Thanh Lam đã phiêu cùng 4 ca khúc Lãng đãng mùa đông Hà Nội, Nỗi nhớ và tôi muốn mang Hồ Gươm đi, Chiều phủ Tây Hồ. Nữ Diva làm cho khán giả đắm chìm trong các ca khúc với lối trình diễn độc đáo và giọng hát sâu lắng và kĩ thuật thanh nhạc điêu luyện của mình.

Thanh Lam và

Thanh Lam và Tôi muốn mang Hồ Gươm đi.

Sacxophone Trần Mạnh Tuấn là một người bạn thân thiết của Phú Quang, anh thể hiện Em ơi Hà Nội phố và Một dại khờ một tôi, mang lại một không gian âm nhạc mới mẻ và hấp dẫn cho đêm nhạc.

Trần Mạnh Tuấn và Thanh lam phiêu trong

Trần Mạnh Tuấn và Thanh lam phiêu trong Nỗi nhớ.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A gắn tên tuổi mình với các ca khúc của nhạc Phú Quang, cô nồng nàn, da diết với Khúc mùa thuĐêm ả đào, Romance số 2, Biển một thời đã mất, Mẹ… Nhắc đến Ngọc Anh là nhớ đến những ca khúc của Phú Quang, sở hữu chất giọng khàn nhưng đầy nội lực, Ngọc Anh đã thành danh với các tác phẩm của người nhạc sĩ tài năng. Cựu thành viên của nhóm nhạc 3A nổi tiếng một thời say đắm và đầy da diết trong đêm “Chuyện đời tôi bây giờ mới kể”, khiến khán giả có mặt tại khán phòng vỗ tay cổ vũ không ngớt.

Với Đêm ả đào, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ: “Tôi viết ca khúc này là lời xin lỗi với bố mình, ngày xưa bố tôi thường đi nghe hát cô đồng, ngày đó còn bé, tôi cứ nghĩ đi nghe hát cô đồng là xấu nên phản đối bố ghê lắm, nhưng sau này lớn lên, tôi mới biết nghe hát cô đồng là một điều cao đẹp không xấu như tôi nghĩ và bố không tôi không ăn chơi như tôi tưởng”.

Phú Quang hát

Phú Quang hát Sẽ một mình thôi để tri ân khán giả.

Khán giả có mặt tại Hà Nội tối qua đã có một đêm thưởng thức bữa tiệc âm nhạc thật sự ấm cúng và lắng đọng trong không gian âm nhạc của Phú Quang. NSND Lê Khanh thay lời của nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ : “Với tôi, mỗi ca khúc viết ra như là tôi đang trả ơn khán giả, là lúc tôi chia sẻ buồn, hạnh phúc … hay chỉ khi một mình xót xa. Tình yêu mà mọi người dành cho nhạc của tôi hôm nay, chính là lúc tôi có thể thanh thản kể cho mọi người nghe chuyện đời tôi”.

NSND Lê Khanh trong vai trò dẫn

NSND Lê Khanh trong vai trò dẫn Chuyện đời tôi bây giờ mới kể.

Hai đêm nhạc tiếp theo trong liveshow “Chuyện đời tôi bây giờ mới kể” của Phú Quang sẽ tiếp tục được trình diễn tại Nhà hát lớn vào tối 2&3/4.

Thiên Lam