Nhạc sĩ Giáng Son: "Yêu một người cũng có thể viết được nhiều ca khúc"

Hà Thanh

(Dân trí) - Nữ nhạc sĩ phủ nhận việc yêu nhiều người nên mới có thể sáng tác được nhiều ca khúc tình yêu ấn tượng. "Tôi có thói quen yêu một người nhưng viết thành nhiều ca khúc", Giáng Son nói.

Chiều ngày 16/11 tại Hà Nội, nhạc sĩ Giáng Son ra mắt album Sing my sol gồm 9 ca khúc do chính chị sáng tác và thể hiện. Đó là những ca khúc từ thời kỳ đầu được viết năm 16 tuổi như Anh, Mưa đến những bài hát gần đây như Hà Nội 12 mùa hoa cùng một số bài như: Giấc mơ trưa, Thu cạn…

Nhạc sĩ Giáng Son: Yêu một người cũng có thể viết được nhiều ca khúc - 1

Nhiều người bất ngờ khi nhạc sĩ Giáng Son ra album với vai trò ca sĩ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chị chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí rằng, tự nhiên chị cảm thấy thôi thúc, rất muốn tự hát lên những ca khúc của mình bằng cảm xúc "nguyên bản".

"Tôi không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, không được trời cho một giọng hát hay nhưng là tác giả nên hiểu nhất từng câu, từng chữ, từng nốt nhạc, từng hơi thở của từng ca khúc ra sao nên khi thể hiện cũng sẽ mang đến cho mọi người một sự khác biệt nhất định. Có ca khúc được viết nên từ nỗi đau mình trải qua, mình phải trả giá rất nhiều…", cựu thành viên nhóm nhạc 5 Dòng Kẻ bày tỏ.

Trước nghi vấn, nữ nhạc sĩ hẳn yêu nhiều lắm mới có thể viết được nhiều ca khúc về tình yêu đến thế, Giáng Son phủ nhận: "Mọi người bảo Giáng Son viết như thế này chắc yêu nhiều lắm. Tôi có thói quen yêu một người nhưng viết thành nhiều ca khúc".

Nữ nhạc sĩ chia sẻ thêm, có những biến cố tác động trực tiếp đến việc sáng tác của chị. Giáng Son đã hoàn thiện Thu cạn sau khi trải qua cú sốc trong chuyện tình cảm.

"Khi tôi uống cà phê với bạn ở Sài Gòn, ở quán đó có vài tờ báo. Anh bạn đố tôi tìm một bài thơ trong mấy tờ báo này để viết thành một ca khúc. Tôi mở báo ra tìm và chọn bài Để cạn kiệt mùa thu. Thời gian đầu, tôi nhớ nhầm tên tác giả bài thơ là Phạm Thiên Thư, sau đó đính chính lại là Y Mai.

Ngay hôm đó, tôi thực hiện được nửa đoạn đầu, sau đó về nhà tôi không thể nào sáng tác được đoạn điệp khúc. Phải đến 2 năm sau, khi trải qua cú sốc lớn, tôi đã viết ngay trong đêm với phần điệp khúc mãnh liệt, đau đớn.

Thu cạn lần đầu tiên được ca sĩ Nguyên Thảo biểu diễn trong Con đường âm nhạc 2010 và được khán giả đón nhận, yêu thích. Mọi người bảo tôi "phải chờ Giáng Son thất tình mới có bài hát hay". Nếu thế thì tôi cũng… khổ quá!".

Nhạc sĩ Giáng Son: Yêu một người cũng có thể viết được nhiều ca khúc - 2

Giáng Son hát "Giấc mơ trưa" tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nữ nhạc sĩ cũng lần đầu tiết lộ rằng, ca khúc Mưa được chị viết năm 16 tuổi, thời điểm đó "chưa biết yêu là gì".

"Ngày đó, tôi đang ở nhà thì trời mưa rất to và mưa liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Tôi viết ca khúc Mưa này trong gần 1 tiếng đồng hồ. Lúc đó, tôi chưa biết yêu là gì, chỉ mới thích một anh thôi. Thế mà khi nghe ca khúc, ai cũng bảo sao dằn vặt, day dứt, đau khổ đến thế…", Giáng Son bộc bạch.