Những chú ngựa họa tự chúc xuân Giáp Ngọ

(Dân trí) - Bằng những con chữ rất thường gặp trong ngày tết: tân xuân, Giáp Ngọ, mã đáo thành công… các họa sĩ đã khéo léo tạo thành hình ảnh những chú ngựa đem lời chúc xuân ý nghĩa dành tặng năm mới.

Với khả năng sáng tạo và bàn tay khéo léo, các họa sĩ đã vận dụng đường nét của những chữ cái để hình thành các chú ngựa ở nhiều trạng thái khác nhau. Khán giả vô cùng thích thú khi vừa xem tranh, vừa tìm đọc thông điệp mà họa sĩ thể hiện trong hình ảnh.
 
Mừng năm mới (họa sĩ Lê Vũ ở Khánh Hòa, Nha Trang)
"Mừng năm mới" (họa sĩ Lê Vũ ở Khánh Hòa, Nha Trang)
 
“Tân xuân” (họa sĩ Lê Vũ)
“Tân xuân” (họa sĩ Lê Vũ)
 
Chỉ với một chữ "ngựa", nghệ sĩ thư pháp Dương Minh Hoàng (ở TPHCM) đã sáng tạo bộ tranh họa tự ngựa ở 8 sắc thái khác nhau. Ý tưởng định hình trong một vài ngày nhưng Minh Hoàng mất đến 2-3 tháng cho việc hoàn thiện.
 
Minh Hoàng chia sẻ: “Ngựa là loài vật mang nhiều đặc tính như mạnh mẽ, nhanh nhẹn, vững vàng... So với các loài khác trong 12 con giáp thì thể hiện hình ảnh ngựa khó hơn một chút về cái thần của loài này. Bởi vì hình ảnh chú ngựa rất phổ biến trong tâm thức mọi người nên khi tạo hình cũng cần có những tư thế phù hợp với thói quen trong cái nhìn của đại đa số công chúng”.
 
“Tân xuân” (họa sĩ Lê Vũ)
Các chú ngựa mang sắc thái khác do Minh Hoàng thể hiện: trầm tĩnh, ung dung, oai hùng, công phá, thầm lặng...
 
“Tân xuân” (họa sĩ Lê Vũ)
Ngựa phi nhanh: hình ảnh một chú hắc mã xông pha uy dũng, luôn đương đầu với những thử thách mà cuộc sống mang đến.
 
“Tân xuân” (họa sĩ Lê Vũ)
Không chỉ phi nhanh hay đứng yên, chú ngựa đang lội qua nước hàm ý vượt qua núi sông, chính là hình ảnh quen thuộc trong công cuộc khai hoang mở cõi của dân tộc.
 
“Tân xuân” (họa sĩ Lê Vũ)

Ngựa tự tại: Các bước chân của chú ngựa tung tăng một cách ung dung tự tại mang đến cho người xem một nụ cười nhẹ nhàng bởi nét trẻ trung và không kém
phần hài hước.
 
“Tân xuân” (họa sĩ Lê Vũ)

Ngựa cội nguồn: hình ảnh chú ngựa cúi đầu uống nước dưới ánh trăng thể hiện sự vọng nhớ về cội nguồn quê cha đất tổ.
  
Giáp Ngọ (Nguyễn Hoàng Nam)
"Giáp Ngọ" (Nguyễn Hoàng Nam)
 
Mã đáo thành công (Nguyễn Hoàng Nam)
"Mã đáo thành công" (Nguyễn Hoàng Nam)
 
Chúc mừng năm mới (Nguyễn Hoàng Nam) 
"Chúc mừng năm mới" (Nguyễn Hoàng Nam) 
  
Thành công (Nguyễn Hoàng Nam)
"Thành công" (Nguyễn Hoàng Nam)
 
Hồng Nhung