1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chàng trai 3 lần cứu bạn được Chủ tịch nước khen

Trước hành động dũng cảm quên mình cứu bạn đã bị tàn phế vĩnh viễn của em Nguyễn Văn Tiến (thôn 7, xã Đại Nghĩa, Đoan Hùng - Phú Thọ) ngày 25/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư khen em.

Trong Bức thư khen có đoạn viết: “Bác rất xúc động trước hành động dũng cảm quên mình cứu bạn của cháu, nhưng cũng rất đau lòng khi cháu mất đi 1 chân và 2 tay vào lúc tương lai của cháu chỉ mới bắt đầu. Trên giường bệnh, cháu vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cứu người nếu còn lại đôi tay, cho thấy hành động của cháu luôn xuất phát từ ý thức tốt đẹp, cao cả và mạnh mẽ, thật đáng khâm phục, xứng đáng là một trong những tấm gương sáng ngời của tuổi trẻ Việt Nam Anh hùng.

 

Bác rất mong cháu sớm bình phục, khỏe mạnh, phát huy ý chí, nghị lực, vượt lên thương tật và có tương lai tốt đẹp. Bác vui mừng được biết các cơ quan chức năng của Trung ương và các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã có những hành động thiết thực, đền đáp nghĩa cử cao đẹp của những người như cháu...”

 
Chàng trai 3 lần cứu bạn được Chủ tịch nước khen - 1

Em Nguyễn Văn Tiến xả thân cứu bạn đã bị tàn phế vĩnh viễn. (Ảnh: Thu Hà)
 

Vào ngày 17/1/2009, Tiến và người bạn đi lắp nhôm kính cho một gia đình ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người bạn của Tiến trong lúc trèo do không để ý trên đầu là cột điện cao thế chẳng may bị luồng điện của đường dây cao thế hút vào. Nhìn thấy cảnh tượng thân hình người bạn bị điện hút bổng lên, treo lơ lửng trên không hai mét, người co rúm lại và dần xám ngắt và bị treo lơ lửng trên cao, Tiến không ngần ngại nhảy vào cứu bạn.

 

Người bạn của Tiến đã may mắn được cứu thoát, còn Tiến thì bị ngã ngất xỉu và được đưa vào Viện Bỏng cấp cứu.

 

Tiến nhập viện trong trạng thái mê man, bỏng nặng toàn thân, mạch máu, da, cơ và xương hai cánh tay và một chân trái bị hoại tử. Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia không thể giữ lại hai cánh tay và chân trái của Tiến.

 

Hiện, mọi sinh hoạt của em đều phụ thuộc vào cha, mẹ.

 

Theo Tin Tức/Vietnam+