1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Cơn lốc New Century qua: Dạt ra xa để... “lắc”

Sau khi vũ trường New Century bị triệt phá và đóng cửa, tại các bar, vũ trường, quán karaoke còn lại của Hà Nội lượng khách đã giảm đáng kể. Tình trạng sử dụng vũ nữ nhảy mồi trên sàn cũng đã chấm dứt.

Tại bar Hồ Gươm Xanh, lượng khách thưa thớt hơn hẳn so với thời điểm vũ trường New Century chưa bị triệt phá. Tại đây chỉ còn hình thức biểu diễn ca nhạc đơn thuần, không còn các màn “nhảy mồi” của vũ nữ. Và đến khoảng 23h20 là toàn bộ âm thanh, dàn nhạc đều nghỉ, các “thượng đế” cũng tính tiền ra về.

 

Qua quán bar Hale Club đã tạm thời đóng cửa từ 5/5/2007. Khi tiếp xúc với một nhân viên bảo vệ thì được trả lời: “Tôi cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết rằng bar tạm dừng hoạt động”.

 

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng công an các quận, huyện cũng đã mở đợt cao điểm kiểm tra các quán bar, vũ trường, đặc biệt là các quán karaoke. Các quán đều cam kết dừng hoạt động trước 0h. 

 

Theo ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng phòng Quản lý cấp phép Sở VHTT Hà Nội, hiện Hà Nội có khoảng 500 cửa hàng karaoke có phép hoạt động, trong đó vẫn còn tồn tại 20% số quán karaoke có sử dụng tiếp viên nữ.

 

Trao đổi với chúng tôi, một bầu sô ca nhạc “bật mí”, sau khi vũ trường New Century bị triệt phá,  tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng các đối tượng “đầu xanh, đầu đỏ” tụ tập thành những nhóm nhỏ để thuê hẳn một dàn âm thanh chuyên nghiệp để đi picnic.

 

Điểm đến được chọn là các khu vực quanh Khoang Xanh, Vườn quốc gia Ba Vì, Ao Vua... (Hà Tây) hoặc khu vực Sóc Sơn (Hà Nội). Và chính bầu sô này đã từng nhận được những lời đề nghị đi phục vụ từ 2 ngày với hợp đồng thuê giá cao nhưng không dám. Bởi lẽ theo bầu sô ca nhạc trên, thực chất là số đối tượng này đi “lắc” xa cho an toàn.

 

Theo Lao Động

Dòng sự kiện: Đột kích New Century