PhotoStory

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao?

Thực hiện: Nguyễn Hải - Mạnh Quân

(Dân trí) - Công viên Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) sau gần một năm cải tạo đã khoác lên mình bộ "áo" mới khang trang, sạch đẹp, thay đổi hoàn toàn so với nhiều năm bị bỏ hoang, không sử dụng.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 1

Công viên Khu đô thị Việt Hưng trên phố Đoàn Khuê - Vạn Hạnh được bàn giao cho UBND quận Long Biên quản lý từ năm 2016. Sau đó, công viên dường như bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, rác thải chất thành đống khiến nhiều người đi qua cảm thấy xót xa.

Từ tháng 12/2022, công viên này bắt đầu được cấp 100 tỷ đồng để cải tạo, do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên làm chủ đầu tư.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 2

Sau đó, công viên Khu đô thị Việt Hưng hiện được đổi tên thành công viên Long Biên. Công viên nằm đối diện trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Long Biên với diện tích hơn 157.000m2.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 3

Đây là một trong những công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 4
Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 5

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau gần một năm thi công công viên Long Biên đã thay đổi diện mạo, khoác lên mình bộ "áo" mới khang trang, sạch đẹp hơn trước.

Công viên được xây dựng với cổng chào thiết kế hiện đại, khang trang ở nhiều mặt, tạo sự chú ý với người dân khi đi qua.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 6

Quanh khu vực hồ điều hòa được chủ đầu tư lắp nhiều chòi lục giác để người dân nghỉ chân, hóng mát. Gạch lát, bờ kè quanh hồ đều đã được tu sửa.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 7

Công viên Long Biên được phê duyệt hoạt động với hình thức là công viên mở với nhiều cây xanh cũng như tiện ích phục vụ người dân. 

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 8

Ông Đinh Văn Thiết (82 tuổi, trú phường Giang Biên, quận Long Biên) đạp xe tập thể dục một vòng quanh công viên Long Biên.

"Công viên trước đây rất bẩn, cỏ mọc um tùm giờ đã được tu sửa rất đẹp, sạch sẽ. Ngày nào tôi cũng đạp xe tập thể dục", ông Thiết chia sẻ. 

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 9

Đến nay, nhiều khu vực trong công viên đã được bố trí hệ thống dụng cụ tập thể dục ngoài trời có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt, dành cho nhiều lứa tuổi.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 10

Ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, trú khu đô thị Việt Hưng) nhận xét, công viên được tu sửa rất đẹp, nhiều cây xanh. Đặc biệt khu vực dành cho người đi bộ, đi xe đạp được phân biệt rõ.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 11

Đặc biệt, tại công viên Long Biên có khu vực được thiết kế không gian riêng cho việc tập Yoga. 

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 12

Những ngày này có nhiều người tới công viên Long Biên để ngắm cảnh, chụp ảnh kỉ niệm. 

Bà Thúy Ngà (50 tuổi, Hội phó Hội Phụ nữ phường Giang Biên, quận Long Biên) chia sẻ, công viên có nhiều cảnh đẹp để người lớn tuổi ngoài việc đi tập thể dục còn có thể tới chụp ảnh kỉ niệm.

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 13
Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 14

Công nhân đang gấp rút hoàn thiện, dọn dẹp các hạng mục như vớt bèo, rác ở hồ điều hòa, làm sạch bồn đá...

Đầu tư 100 tỷ đồng cải tạo, công viên bỏ hoang ở Hà Nội thay đổi ra sao? - 15

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 63 công viên, vườn hoa, với tổng diện tích khoảng 300 ha, chiếm 2% diện tích đất. Bốn quận trung tâm là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng có 30 công viên, vườn hoa, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, đạt 2,08 m2/người. Song người dân tại Thủ đô vẫn rất thiếu không gian xanh.

Ảnh: Mạnh Quân