1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dùng con dấu của ủy ban phường để… trị bệnh

Ngày 13/5, cháu Bạch Sĩ Kha, 6 tuổi, ngụ tại ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thị xã Tân An đến Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đa khoa Long An, khám bệnh với một bộ mặt in đầy con dấu của một cơ quan hành chính.

Thấy lạ, bác sĩ Phạm Vĩnh Đức hỏi người nhà cháu Kha thì được biết cháu bị sưng quai hàm trong mấy ngày liền mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Thấy vậy, có một số người mách rằng bệnh này kỵ con dấu của chính quyền (!?) và khuyên nên đưa cháu Kha đến UBND xã An Vĩnh Ngãi nhờ đóng vào chỗ sưng mấy con dấu sẽ khỏi bệnh.

 

Nhóm người này còn căn dặn việc đóng dấu son phải do người đứng đầu một cấp chính quyền đóng mới có hiệu nghiệm.

 

Do có người quen ở UBND phường 3, gia đình đưa cháu Kha đến đây nhờ đóng lên chỗ sưng ba con dấu, nhưng vẫn không thấy giảm. Cuối cùng, gia đình mới đưa cháu đến Bệnh viện Long An điều trị.

 

Theo bác sĩ Đức, cháu Kha bị viêm tuyến nước bọt, điều trị vài ngày sẽ khỏi. Còn việc đưa bệnh nhân đến cơ quan Nhà nước đóng dấu là mê tín. Ông còn cho rằng những người cất giữ con dấu quá tùy tiện trong việc sử dụng, cần có biện pháp uốn nắn kịp thời.

 

Theo Người Lao Động