1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hàng trăm học sinh luôn bị “tử thần” đe doạ

Gần 5 tháng nay, học sinh trường tiểu học Phù Đổng (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng) ít chơi ngoài sân trường vì sợ bị những vật liệu xây dựng từ công trình đang thi công gần đó “rơi tự do” xuống đầu.

Các học sinh cũng luôn phải chịu đựng bụi bặm, tiếng ồn phát ra từ công trình tòa cao ốc Á Châu đang thi công dang dở bên cạnh. Nhưng những bức xúc và kêu cứu của tập thể giáo viên, học sinh trường đều vô vọng...

 

Vào khoảng 16h30 ngày 25/3/2006, một mảng tường mới xây rơi xuống từ tầng thứ 12 ở cao ốc Á Châu xuống phòng học thứ 34 ở trường tiểu học Phù Đổng, làm thủng mái tôn và gây nhiều hư hỏng nặng.

 

Rất may, hôm đó là ngày thứ 7, học sinh nghỉ học nên không gây thiệt hại gì về người. Sự kiện trên làm xôn xao cả trường Phù Đổng, từ giáo viên, học sinh đến phụ huynh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây chỉ là “giọt nước tràn ly” của những bức xúc mà nhà trường đã phải chịu trong gần 5 tháng qua...

 

Công trình cao ốc 12 tầng Á Châu do Công ty TNHH Phú Hào (TPHCM) làm chủ đầu tư, Công ty Xây dựng Quảng Nam là đơn vị thi công, được khởi công từ tháng 1/2005.

 

Ngay từ khi công trình bắt đầu xây dựng, môi trường xung quanh đã bị ảnh hưởng mạnh (người dân ở phường Hải Châu 1 cũng đã nhiều lần viết đơn kêu cứu), nhưng chịu ảnh hưởng mạnh nhất vẫn là trường TH Phù Đổng.

 

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trương Thị Nhã Trúc bức xúc: “Nhiều tiết học, tôi phải cho học sinh ra ngoài vì quá ồn do tiếng động của việc xây dựng cao ốc bên cạnh. Hơn nữa, bụi và khói hàn xì thường xuyên gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cô và trò. Dạy, học trong hoàn cảnh này thì làm sao mà chất lượng được”.

 

Bà Vũ Công Thanh Nương – Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Chúng tôi chịu cảnh này đã 5 tháng nay rồi. Hồi tháng 1/2006, anh Thanh (ông Trang Thanh- Hiệu trưởng cũ) đã làm đơn gửi lên UBND quận Hải Châu, Sở Xây dựng và Sở GTCC TP Đà Nẵng phản ánh tình hình, nhưng đến nay mọi chuyện vẫn không chuyển biến.

 

Hầu như ngày nào cô trò chúng tôi cũng bị khói bụi, tiếng ồn tra tấn. Cũng tại phòng 34, vào ngày 27/2/2006, lúc 50 học sinh đang học, một cục sắt to bằng 2 nắm tay từ cao ốc Á Châu bay vèo vào lớp, làm vỡ cửa kính, may là không trúng ai...”.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chiều ngày 25/3, đại diện Sở Xây dựng, Sở GD&ĐT, phường Hải Châu 1, trường TH Phù Đổng và Công ty XD Quảng Nam đã có buổi làm việc tại hiện trường. Kết quả, các bên đã đồng ý cho đình chỉ tạm thời việc thi công cao ốc Á Châu.

 

Ông Phạm Bá Cường – Phó GĐ Công ty XD Quảng Nam - giải thích: Trong lúc xây tường, một công nhân vô ý gạt thước thi công làm mảng tường rơi xuống. Đây là sự cố ngoài ý muốn (?).

 

Trước mắt công trình cao ốc Á Châu bị tạm đình chỉ thi công từ chiều 25/3, nhưng rồi việc xây dựng chắc chắn sẽ lại tiếp diễn. Liệu những mối hiểm nguy có lại đe dọa thầy trò trường TH Phù Đổng?   

 

Theo Nam Cường

Tiền Phong