1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Láo nháo mùa tuyển sinh mầm non

(Dân trí) - Năm nay trường Mầm non Thành Công A (Hà Nội) chỉ tuyển sinh 100 cháu cho hai lớp mẫu giáo có năm sinh 2004 và 2005. Nhiều phụ huynh đã phải chầu chực suốt đêm để chờ đăng ký mua hồ sơ nhập học cho con. Có người chờ từ 12h đêm hôm trước đến 9h sáng hôm sau mà cuối cùng vẫn phải về tay không.

Kỳ 1: Nửa đêm đi đăng ký mua hồ sơ

 

Dư âm về những lần tranh giành nhau đăng kí cho con học tại trường mầm non Thành Công A vẫn còn ám ảnh trong đầu nhiều bậc phụ huynh. Thế nên ngay từ chiều tối ngày 4/7, rất nhiều người đã kéo nhau đến xếp hàng trước cổng trường, nghe ngóng thông tin.

 

Có người xin nghỉ làm sớm, có người phải nhờ người khác xếp hàng hộ. Bàn đăng ký mua hồ sơ chưa mở cửa nhưng quanh cổng trường, từ ghế đá, bệ bê tông, quán nước,... chỗ nào cũng trở thành điểm ngồi quan sát lý tưởng.

 

Đúng 18h cổng trường mở, Ông Nguyễn Văn Chinh, phòng 322, nhà C1, Thành Công, kê chiếc bàn ghế nhựa cùng cuốn sổ ngồi ngay trước cửa bảo vệ, những phụ huynh không ai bảo ai tất cả cùng bật dậy lao vào bàn đăng ký. Ai cũng muốn con mình phải là số một.

 

Cháu Trần Lệ K.L, khu tập thể Thành Công, sinh năm 2004 được mẹ nhanh chân đăng kí cho đầu tiên. Đến 20 giờ, mấy chục cháu đã có tên trong bản danh sách. Khoảng 22h, ông Chinh cùng mọi người kê bàn ra ngoài hàng rào trường, dưới bóng đèn cao áp, ông tiếp tục ghi danh sách người đăng ký mua hồ sơ. 23h, có người chở cả con đến điểm đăng ký. Đến 5h sáng ngày 5/7, danh sách đã lên tới con số 80.

 

Theo bản danh sách đăng kí “chốt” sáng 5/7, tổng cộng có 160 cháu đủ điều kiện vào trường. Như vậy, sẽ có hơn 60 cháu bị loại, không được mua hồ sơ. Trong số đó có những cháu có bố mẹ chờ từ đêm hôm trước.

 

Đúng 6h sáng nay 5/7, cổng trường Mầm non Thành Công A bắt đầu mở. Theo bản danh sách ông Chinh nộp, cháu L là người đầu tiên được mua hồ sơ. Mẹ cháu tay cầm bộ hồ sơ xin học cho con, chạy từ trong phòng bán hồ sơ ra, không giấu được sự sung sướng, bế phắt đứa con gái lên: “Con gái của mẹ đã được đi học rồi!”.

 

Tiếng hét mừng vui của chị này khiến nhiều người đến muộn bức xúc. Chị Trịnh T.H bực tức: “Dán thông báo ngày 5/7 mới đăng ký mua hồ sơ nhưng lại cho đăng ký từ chiều qua, thế chẳng khác nào “bỏ bom” người ta”. Ông Trần V.D, đi đăng ký cho cháu nhưng hết suất, cũng bức xúc cho rằng việc nhà trường cho một số người dân tự đứng ra ghi danh sách đăng ký từ hôm trước là không công bằng.

 

Láo nháo mùa tuyển sinh mầm non - 1
 

Ông Chinh phát tích kê cho mọi người.

 

Gặp ông Nguyễn Văn Chinh, người đứng ra ghi danh sách cho các cháu ngay tại trường Mầm non Thành Công A, ông cho biết, để tránh tình trạng xô đẩy tranh nhau vào mua hồ sơ như mọi năm, nhóm ông gồm 4 người (ông Chinh, ông An, ông Phan, ông Trí) tự đứng ra ghi danh sách giúp người dân. “Việc làm của các ông thật tốt, nhưng cần phải được công khai và thông báo cho toàn thể người dân được biết thì sẽ hay hơn”, ông Trần V.D phân trần.

 

Bà Chử Thị Kim Oanh, Hiệu trưởng trường Mầm non Thành Công A, xác nhận đó là việc làm tự phát của người dân, nhà trường không hề có chỉ đạo; mọi việc ghi danh sách diễn ra vào ban đêm và ở bên ngoài nhà trường.

 

Qua quan sát của PV Dân trí thì việc ghi danh sách này không hoàn toàn chính xác vì lý lịch của các cháu đều do cha mẹ tự khai, không có giấy khai sinh. Nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn bán hồ sơ dựa theo danh sách này. Thậm chí nhà trường còn giao cho nhóm ông Chinh cả nắm tích kê để phát cho những người có tên trong danh sách. Bà Oanh giải thích “đó là để cho người dân giám sát”.

 

Thông tin phản ánh từ phía người dân, nhà trường hiện có khoảng 300 suất tuyển sinh các cháu vào học lớp mẫu giáo nhưng lại chỉ đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh có 100 cháu. 200 suất còn lại dành cho chuyện “ngoại giao” và tuyển sinh trái tuyến hòng kiếm lời. Những người dân cung cấp thông tin cũng yêu cầu PV không được viết tên thật của họ trên báo vì sợ ảnh hưởng đến việc đi học của con cháu.

 

PV đã gặp lãnh đạo trường mầm non Thành Công A để làm rõ vấn đề này nhưng nhà trường tỏ ra không mấy hợp tác.

 

Tuấn Hợp