1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Mua chữ ngày cuối năm

(Dân trí) - Thư pháp gia Trịnh Tuấn đóng bộ comple ngồi trịnh trọng trên thảm vừa viết chữ vừa đọc thơ, chốc chốc lại quay sang chỉ bảo cho một ông đồ trẻ người Mỹ đang hí hoáy tay nghiên, tay bút.

Tôi hỏi mua chữ Giang, Tuấn múa bút, phút chốc mực đã chảy thành sông trên giấy điều!

 

Năm nay, giới trẻ đi mua chữ nhiều. Khâu câu nệ chữ thánh hiền phải viết bằng tiếng Hán, họ thích viết những gì họ mong muốn bằng tiếng Việt, thậm chí tiếng Anh. Giá cho một chữ trên giấy điều khổ a4 chỉ dăm chục ngàn, quá rẻ nên không ai câu nệ giá cả.

 

Có hai điểm viết thư pháp tại Văn Miếu và phố Bà Triệu, người đi sắm tết ùn ùn ghé vào mua nên các ông đồ viết không ngơi tay. Thế mới biết, dân mình vẫn chưa bao giờ thôi ham chữ nghĩa và cụ đồ Vũ Đình Liên nếu còn sống chắc hẳn sẽ vui lòng.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 1

Khách nước ngoài thích thú với nét văn hóa độc đáo khi xem viết thư pháp.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 2

Rất nhiều bạn trẻ ghé vào xin mua chữ.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 3

Tuy vậy, không phải ai mua chữ là đã có văn hóa.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bóng chữ

 

Mua chữ ngày cuối năm - 5

Những ông đồ ngồi trên vỉa hè bán chữ  bên cạnh dòng người ùn ùn đi sắm tết.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 6

Bóng một cụ đồ đang viết thư pháp trong nghiên mực.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 7

Một du khách người Mỹ ngồi học viết thư pháp bên cạnh thầy Trịnh Tuấn.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 8

Ông đồ già Đức Hoằng, 83 tuổi tranh thủ ăn cơm lúc vắng khách.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 9

Cậu bé này được mẹ dắt đi mua bức thư pháp: Chăm học, chăm làm.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 10

Thư pháp gia Trịnh Tuấn đang bán chữ lấy tiền.

 

Mua chữ ngày cuối năm - 11

Cậu bé này đang học viết thư pháp bởi sự chỉ bảo của ông nội.

 

Lê Anh Tuấn