1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghe tin vợ 7 ngày dưới vực sâu Yên Tử, chồng bàng hoàng tưởng "dàn dựng"

Thế Hưng

(Dân trí) - Nhận được cuộc gọi báo rằng vợ bị ngã xuống vực sâu khi đi chùa Đồng (Yên Tử) suốt 7 ngày và được cứu sống, ông Hoàng Phúc Khánh bàng hoàng nửa tin nửa ngờ...

Ngày 27/4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1963) ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đã đi chùa Yên Tử (Quảng Ninh) rồi không may ngã xuống vực sâu khoảng 30m. Đến ngày 3/5, Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử thông báo đã cứu được bà Liên.

Trước đó, 2 ngày sau khi bà Liên mất tích, ông Hoàng Phúc Khánh (65 tuổi), chồng bà Liên, đã trình báo công an. Trong đơn trình báo ông Khánh viết, sáng ngày 24/4, bà Liên đi khỏi nhà bằng xe máy Jupiter màu vàng, khi đi bà mặc quần áo đen. Bà Liên cao 1m57, sức khỏe và tâm thần bình thường; hằng ngày bà Liên vẫn đưa đón 2 người con sinh đôi đang học lớp 9 đi học.

Nghe tin vợ 7 ngày dưới vực sâu Yên Tử, chồng bàng hoàng tưởng dàn dựng - 1

Ông Hoàng Phúc Khánh (65 tuổi) không dám tin vợ đã thoát nạn thần kỳ (Ảnh: Phi Hùng).

Khi bà Liên mất tích, ông Khánh chỉ nghĩ rằng vợ đi xe máy loanh quanh Hà Nội. Tuy nhiên, khi ông Khánh gọi điện cho bạn bè, người thân để tìm vợ thì đều không có thông tin. Ông Khánh dần cảm thấy lo lắng, bồn chồn.

"Tôi chờ mãi không thấy vợ về thì sốt ruột đi trình báo công an. Tôi cũng nhờ bạn bè đi tới các bệnh viện để hỏi thăm nhưng không thấy vợ", ông Khánh nói thêm. Không còn cách nào khác, ông nhờ con gái bên Đức trích các thông tin của vợ trong máy tính để truy tìm dấu vết.

Ông Khánh tiết lộ: "Con gái nói mẹ có một số món nợ nhỏ". Thời điểm đó, do quá rối trí nên ông Khánh thậm chí đã cho rằng vợ bỏ đi do nợ nần; có lúc ông lại đoán vợ đã bị đòi nợ nên sợ hãi phải bỏ trốn. 

Vì thế, khi nhận được cuộc gọi thông báo đã tìm thấy bà Liên mất tích 7 ngày vì ngã xuống vực sâu, ông Khánh ban đầu còn không dám tin, cho rằng cuộc gọi đó là do chủ nợ dàn dựng. 

"Tôi chưa tưởng tượng ngã ở Yên Tử như thế nào, chưa tưởng tượng sâu đến mức không về được vì tôi chưa leo bao giờ. Tôi nghĩ là ngã xuống dốc thì kiểu gì cũng tìm được đường lên. Tôi nghĩ rằng, biết đâu chủ nợ biết tôi đang tìm vợ, lừa tôi đến để lấy tài sản", ông Khánh nhớ lại.

Thế nhưng sau khi gọi video, ông Khánh đã xác nhận được đó đúng là vợ và rất vui mừng. Ông vội gọi điện thông báo cho toàn thể gia đình rằng đã tìm được bà Liên. 

"Tôi không bịa chuyện để câu like"

Về phần mình, nhớ lại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, bà Nguyễn Thị Bích Liên cho hay: "Tôi lên đến chùa Đồng rồi và định xuống, đang ngồi nghỉ trên một phiến đá. Phiến đá đó rộng nhưng sát bờ vực. Tôi nghĩ có lan can nên không việc gì nhưng khi đứng lên thì tôi bị choáng, chóng mặt và lộn nhào ngã xuống".

Nghe tin vợ 7 ngày dưới vực sâu Yên Tử, chồng bàng hoàng tưởng dàn dựng - 2

Bà Liên cho xem những vết thương trên cơ thể khi bị ngã xuống vực (Ảnh: Phi Hùng).

Cũng theo bà Liên: "Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên một khe đá. Đầu gối lên một rễ cây, toàn thân ướt hết và nằm gọn trong khe. Nghe thấy tiếng người, tôi định kêu cứu thì lại đứng lên túi rác. Túi rác bồng bềnh khiến tôi lại bị tụt xuống".

Tụt xuống lần hai, bà Liên bị mắc chân vào khe đá. Theo lời kể của bà Liên, loay hoay một hồi bà mới rút được chân ra nhưng bám phải một cành cây giòn bị gãy nên tiếp tục bị tụt xuống. Tại đây, bà Liên ngã xuống một bãi rác lớn sát vực thẳm.

Nghe tin vợ 7 ngày dưới vực sâu Yên Tử, chồng bàng hoàng tưởng dàn dựng - 3

Nạn nhân kể lại sự việc hy hữu sau khi được cứu sống (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử cung cấp).

Kêu cứu nhiều lần nhưng không ai nghe thấy, bà Liên chỉ còn cách tự động viên bản thân cố gắng sống sót. Để sinh tồn, bà Liên cho biết: "Tôi chia cơm cháy ra từng mẩu nhỏ, mỗi ngày tôi ăn một mẩu bằng ngón tay cái khi thấy bụng đói. Tôi cũng phát hiện được hai loại cây là ngải cứu rừng và dương xỉ. Ngoài ra, một cây giống cây cỏ cho bò ăn, tôi cũng bẻ ra ăn, giống mía nhưng không có vị gì". 

Bà Liên cũng tìm nhiều cách để thoát ra khỏi vực sâu. Bà Liên tiết lộ: "Xem phim tôi thấy bám vào dây leo tụt xuống nên đã tìm dây leo. Tôi cũng dùng que tre để kéo rác xuống lót chân".

Song phải đến 9h15 ngày 3/5, sau 7 ngày bị rơi xuống vực sâu, do thời tiết không còn mưa, gió cũng giảm nên các lực lượng quản lý mới nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Liên và phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Nghe tin vợ 7 ngày dưới vực sâu Yên Tử, chồng bàng hoàng tưởng dàn dựng - 4

Lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân và đưa lên khu vực an toàn (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử cung cấp).

Trong suốt khoảng thời gian đó, vợ ông Khánh cũng đã thừa nhận: "Việc này không phải tôi bịa ra, tôi không có lý do gì để bịa. Tôi kể chi tiết để ai vào hoàn cảnh như tôi thì có ý thức sinh tồn để sống chứ không phải bịa ra để câu like. Tôi đang sống yên ổn, không cần làm như vậy". 

Bà Liên cũng khẳng định: "Tôi cũng không muốn tung tin bịa đặt để gia đình bị khủng hoảng. Tôi chỉ có sai lầm là đi vài ngày mà không thông báo với chồng".