1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nữ quái với những chiêu lừa “không bao giờ cũ”

(Dân trí) - Tự xưng là thân quen với nhiều nhân vật có vai vế, Đinh Thị Yên nhận chạy dự án, chạy án, chạy đi xuất khẩu lao động, chạy vào trường Trung cấp Công an…

Hôm nay 2/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Thị Yên (SN 1957) ở khu 1 phường Trưng Vương, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh.

Trước đó, nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Đinh Thị Yên. Theo đó, vào tháng 3/2008, Yên gặp gỡ một số người nói rằng mình có quan hệ đặc biệt với một số quan chức Bộ LĐ-TB&XH, có chỉ tiêu đi lao động tại Hàn Quốc. Mỗi lao động sang Hàn Quốc trong thời gạn 3 năm theo nghề dầu khí và nấu ăn sẽ hưởng lương 1.000 USD/tháng. Nhưng muốn lĩnh được suất đi này phải chịu mức phí “bôi trơn” là 8.000 USD/người.

Bước đầu xác định đã có ít nhất 8 người là nạn nhân của mánh lừa đảo kể trên với số tiền lên đến 64.000 USD. Cam kết sau 3 tháng hoàn tất thủ tục, nhưng đến thời hạn Yên vẫn không hề đưa được một lao động nào đi xuất khẩu.

Không dừng lại ở đây, Đinh Thị Yên còn tự giới thiệu có người nhà "làm to" trong ngành công an. Ai muốn xin cho người thân vào trường trung cấp công an theo tiêu chuẩn con em cán bộ trong ngành, Yên luôn "sẵn lòng".

Nữ quái với những chiêu lừa “không bao giờ cũ” - 1
Với vẻ ngoài lịch sự cùng những thủ đoạn không cũ, Đinh Thị Yên đã lừa được hàng tỷ đồng

Lần này, mỗi thí sinh có nhu cầu chỉ cần nộp hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương và 100 triệu đồng là có thể trở thành sinh viên trường công an. Với kịch bản này, Yên đã nhận 4 bộ hồ sơ và 400 triệu đồng của 4 bị hại. Để củng cố lòng tin của bị hại, Yên “hăng hái” đưa những người này vào Bệnh viện 19-8 khám sức khỏe và úp mở cho xem một bản photo giấy báo nhập học ngày 20/2.

Sau một thời gian lẩn trốn, đến ngày 26/5, Yên bị chính các nạn nhân phát hiện, bắt giữ, đưa đến cơ quan công an trình báo.

Tại đây, cơ quan công an đã làm rõ, không ít lần Yên còn khoe có chồng là... đại tá công an, có thể “chạy án” và đã nhận 200 triệu đồng của đương sự. Nhận tiền xong, Yên còn hướng dẫn cho gia đình bị hại xin xác nhận của chính quyền địa phương để làm thủ tục ra trại rồi sau đó... biến mất.
Tiếp đó, Yên còn khoe khoang mình có khả năng chạy dự án. Một nạn nhân đã tìm đến Yên để “chạy” xin vốn cho dự án xây dựng trường mầm non tại huyện Lương Tài, Bắc Ninh với tổng vốn là 20 tỷ đồng. Sau khi nhận 262 triệu đồng và hồ sơ, bản vẽ thiết kế xây dựng, Yên cũng lặn mất tăm.

Với kịch bản tương tự, một giám đốc doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã đưa cho Yên 200 triệu đồng. Cơ quan công an đã làm rõ, Đinh Thị Yên sử dụng giấy tờ giả mạo để lừa đảo và chồng của Yên không hề là “đại tá công an” như bà ta nói.

Trong vòng 1 năm từ tháng 3/2008 đến thời điểm bị bắt, Yên đã chiếm đoạt trên 90.000 USD và trên 1,2 tỷ đồng của các tổ chức và cá nhân. Cơ quan công an ra thông báo, ai là bị hại của Đinh Thị Yên, đề nghị cung cấp thông tin tới điều tra viên Bùi Văn Minh, Đội 9 PC15 Công an Hà Nội, địa chỉ 40B Hàng Bài, điện thoại: 043.9396251, 0913238125.

Phúc Hưng