1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

TPHCM:

Phụ xe buýt “múa” tuýp sắt đánh người đi đường

(Dân trí) - Đang trên đường chở bố đi châm cứu, anh Dũng bị chiếc xe buýt chạy cùng chiều ép vào lề đường khiến anh loạng choạng suýt té nhào. Anh Dũng đuổi theo để làm rõ vụ việc thì bị phụ xe buýt dùng tuýp sắt đánh bị thương.

Phụ xe buýt “múa” tuýp sắt đánh người đi đường - 1
Anh Dũng cùng bố mình đang khai báo tại công an phường
 
Theo lời kể của anh Nguyễn Chí Dũng (43 tuổi, ngụ Bình Thạnh), vào khoảng 7h sáng anh chở bố mình là ông Nguyễn Văn Khoan (80 tuổi) đi châm cứu. Khi đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh về quận 1) thì bất ngờ bị xe buýt mang BKS: 53S - 7852 chạy tuyến Bến Thành – Chợ Long Phước lưu thông cùng chiều ép vào lề đường làm cả hai người trên xe loạng choạng.

Dù gây ra vụ việc trên những tài xế xe buýt vẫn cho xe chạy nên anh Dũng đã đuổi theo chiếc xe buýt trên.  Khi đuổi kịp, ông Khoan dùng cây gậy chống của mình đập vào bên hông xe buýt. Bất ngờ, phụ xe cầm cây tuýp sắt lao xuống tấn công anh Dũng.

Rất may, anh Dũng đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị ê ẩm. Riêng cánh tay phải bị bầm dập rỉ máu. Tổ CSGT đang trên đường tuần tra đã kịp thời có mặt, đưa những người liên quan cùng phương tiện, tang vật về Công an phường Bến Nghé để làm rõ.

Tại công an phường, phụ xe tên Nguyễn Minh Khang (khoảng 21 tuổi, ngụ Bình Trưng Tây, quận 2) đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ sự việc.

Trung Kiên