TPHCM:

Mặc mẹ già khóc van, con trai gạt ngã, quyết lao vào hỗn chiến

Xuân Hinh

(Dân trí) - Dù người mẹ khóc lóc, van xin, cố can ngăn, cậu con trai vẫn cầm dao định xông vào hỗn chiến với nhóm người trên đường hoa Hồ Thị Kỷ ở TPHCM.

Mặc mẹ già khóc lóc van xin, con trai quyết lao vào hỗn chiến. 

Đêm 16/12, mạng xã hội loan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên liên tục gạt, đẩy một người phụ nữ lớn tuổi ngã xuống đất, đồng thời hét lớn: "Bà đi ra, tôi nói bà đi ra". Trên tay người này cầm một vật giống dao. Anh ta định lao vào hỗn chiến với nhóm người gần đó nhưng người phụ nữ quyết liệt khóc lóc, năn nỉ.

Theo người đăng tải clip, sự việc trên diễn ra tối ngày 16/12, tại đường Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM). Nguyên nhân sự việc do người thanh niên (tên Hùng) có mâu thuẫn với một nhóm người ở gần đó nên định cầm dao lao vào "xử đẹp".

Mặc mẹ già khóc van, con trai gạt ngã, quyết lao vào hỗn chiến - 1

Người mẹ nhiều lần bị đẩy ngã xuống đất nhưng vẫn cố ôm chặt chân để ngăn con trai lao vào cuộc hỗn chiến (Ảnh cắt từ clip). 

Thấy con trai cầm dao lao về phía nhóm người, người mẹ chạy ra ôm chặt người con kéo lại nhưng liên tục bị đẩy ngã xuống đất. Dù bị ngã nhiều lần nhưng người mẹ vẫn quyết không buông con trai. Bà vừa giữ chặt chân, tay con vừa hét: "Tụi nó có dao, Hùng ơi". Đáp lại lời người mẹ, nam thanh niên vừa hét vừa quát: "Tôi nói bà đi ra đi".

Nhiều người chứng kiến sự việc cũng ra sức khuyên nhủ nam thanh niên "nhịn đi" nhưng anh này vẫn hùng hổ lao tới, đòi "thua đủ". Thấy tình hình phức tạp, nhóm người trên bỏ đi. Bà mẹ già, dù kiệt sức, vẫn giữ chặt con và kêu mọi người cầu cứu công an.

Ngay sau khi xem clip, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, lên án hành động của nam thanh niên. Thậm chí, có người còn cho rằng nam thanh niên bất hiếu khi dám la mắng, quát tháo mẹ khi người mẹ đang lo cho sự an nguy của anh ta.