Đừng lên án gay gắt chuyện giáo viên dạy thêm

Chuyện giáo viên dạy thêm cũng là sống bằng sức lao động và trí tuệ của họ, có ăn cướp, lừa lọc ai đâu mà mọi người gay gắt thế?

 

Người gửi: Châu Anh

 

Thực ra, các bạn đừng quá gay gắt như thế. Các bạn có làm trong ngành giáo dục không? Nếu có, với mức lương như vậy, bạn sẽ lo cho con bạn như thế nào? Đừng nghĩ rằng hễ là giáo viên là sẽ đi dạy thêm để làm giàu. Chỉ những giáo viên dạy rất giỏi ở các thành phố lớn mới có thể có thu nhập khá từ dạy thêm, còn lại họ cũng chỉ được hưởng công chức như mọi người, nhưng trách nhiệm lại lớn hơn nhiều.

 

Bao nhiêu năm học rồi đi làm với mức lương ít ỏi, cùng với sự nỗ lực của bản thân, họ mới có được những kiến thức có thể dạy thêm được học sinh chứ. Mà giáo viên dạy thêm cũng là sống bằng sức lao động và trí tuệ của họ, có ăn cướp, lừa lọc ai đâu mà mọi người gay gắt thế? Ai chẳng muốn đi làm có thu nhập đủ sống và ngoài giờ được nghỉ ngơi, lại được ngẩng mặt với đời. Ai muốn hết giờ làm chính rồi còn phải đi làm thêm để đủ sống, lại bị xã hội lên án.

 

Xin các bạn đừng nói về ngành giáo dục với những lời lẽ nặng nề gay gắt như vậy. Tôi không phải là giáo viên, gia đình tôi cũng không có ai làm trong ngành giáo dục. Tôi cũng biết rằng trong xã hội còn những người thầy không đủ tư cách làm thầy, thậm chí phạm những tội tày trời bị cả xã hội lên án, nhưng đó không phải là số đông. Chúng ta nên tôn trọng những người thầy vì chính họ đang ngày ngày chăm sóc, dạy dỗ con cái chúng ta với một mức thu nhập quá ít ỏi.