Du học hay đi “quậy”?

Thời gian gần đây, trong số những sinh viên được gia đình cho đi học tự túc đã xuất hiện tình trạng du học “ảo”, nhiều người sa vào con đường phạm pháp, ăn chơi trác táng mà gia đình không hề hay biết.

Chiều 3/12/2006, nhân viên hãng Hàng không Tiger Airlines (Singapore) phát hiện có người mua vé máy bay đi từ TPHCM đến Singapore qua mạng bằng mã thẻ tín dụng đã có thông báo bị mất cắp. Lập tức, nhân viên của Tiger Airlines đã giữ hành khách này lại và chuyển qua Cơ quan An ninh điều tra làm rõ sự việc.

 

Hành khách này tên Dương Thị T. (SN 1982, nhà ở Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa) đang du học tự túc tại Singapore và thường xuyên đi về bằng máy bay chặng Singapore - TPHCM - Singapore từ hơn hai năm nay.

 

T. khai nhận được gia đình cho đi học tự túc tại Singapore nhưng do không chịu được vất vả đã tự ý bỏ học và thường xuyên bay về TPHCM để tụ tập, chơi với một nhóm bạn mà cô quen cách đây vài năm. Gia đình cô không hề biết việc con mình tự ý bỏ học và thường xuyên đi về nước, họ vẫn chu cấp tiền cho cô ăn học và vẫn đinh ninh con mình đang miệt mài học tập. Tới lúc biết cô dùng thẻ tín dụng của người khác bị mất cắp để mua vé máy bay về nước đi lang thang, tụ tập bạn bè thì họ mới sửng sốt khi đứa con đặt bao kỳ vọng đã hư hỏng từ lâu.

 

Hiện tượng du học sinh thế hệ 8X thường tụ tập thành băng nhóm chơi bời và mua xe sport car (ôtô thể thao) để đua đang xuất hiện trong một bộ phận học sinh đi học tự túc tại Australia. Đó là những “cậu ấm, cô chiêu” trong các gia đình khá giả chơi nhiều hơn học, thi rớt đại học trong nước nên gia đình phải cho đi du học. Sẵn ham chơi, lại xa gia đình và ở đất nước có nền văn hóa tự do, phóng khoáng nên những du học sinh kiểu này tha hồ chơi bằng tiền của bố mẹ chu cấp.

 

Nguyễn Minh H. (SN 1986, nhà ở Q.Đống Đa, Hà Nội) là con trai một trong gia đình là doanh nghiệp tư nhân khá giả. Thi rớt đại học hai năm liền, cậu được gia đình cho đi học tự túc tại Australia, học ngành Kinh tế.

 

Hết sáu tháng học tiếng Anh, lên giảng đường H. không hiểu giáo viên giảng bài vì tiếng Anh kém. Chán nản, H. tham gia vào nhóm bạn hư hỏng bắt đầu những ngày tháng du chơi trên chiếc xe sport mà gia đình cho tiền mua để phục vụ việc học. 

 

Tới lúc bị Cảnh sát Australia phạt nhiều lần mà không đóng đủ tiền, bị trục xuất về nước cuối tháng 11/2006 cùng với nhóm bạn thì gia đình H. mới biết rõ thực hư chuyện du học của “cậu ấm” tại xứ sở căng-gu-ru.

 

Cho con đi du học tự túc, hầu hết các gia đình đều mong muốn con cái có được nền giáo dục tốt, trưởng thành và độc lập. Nhưng chuyện gia đình quyết định đầu tư cho cậu con út Nguyễn Ngọc A. (SN 1983, TPHCM) vừa tốt nghiệp ĐH Kinh tế đi du học ở Singapore lại bắt đầu từ chuyện “chia duyên rẽ thúy” giữa cậu và một cô gái mà gia đình A. không ưng ngay từ lần đầu ra mắt. Biết không thuyết phục được cậu con trai chia tay cô bạn gái, gia đình đã thống nhất cho A. đi học thạc sĩ tự túc.

 

Sang học tại quốc đảo sư tử được hơn nửa năm, A. nhớ nhà và bạn gái, cộng với động lực học tập kém nên cậu sa đà vào chơi bời và trong lúc không làm chủ được mình đã bị lây nhiễm HIV từ một lần chung chạ. Trở về nước, gia đình bàng hoàng không nhận ra cậu con trai thư sinh, ngoan ngoãn ngày nào khi trước mặt họ là hình hài ốm o với đôi mắt thâm quầng, hậu quả những tháng ngày chơi bời vô độ của A.

 

Mới đây, Cảnh sát Luton (Anh) đã tìm được Lan, 19 tuổi, là du học sinh Việt Nam sau khi sinh con vào ngày 28/10/2006 đã bỏ đứa bé lại trong Bệnh viện Luton & Dunstable. Khi vào khám để sinh con tại bệnh viện, hệ thống camera đã ghi lại hình ảnh của Lan và dựa vào đó Cảnh sát Anh tìm được người mẹ bỏ trốn và đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của cô.

 

Theo các bạn bè đang du học cùng cô tại xứ sở sương mù này thì Lan đi học theo diện tự túc và đứa trẻ là kết quả của những tháng ngày học ít chơi nhiều của cô gái vẫn đang trong tuổi ô mai. Khi biết tin, gia đình Lan rất bất ngờ vì lâu nay họ không biết được thực chất việc học tập và cuộc sống xa xứ của cô con gái cưng.

 

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo, lượng học sinh du học tự túc qua dịch vụ của các công ty du học trong năm 2006 tăng hơn 40% so với năm ngoái.  Điều này cho thấy các gia đình đã ngày càng quan tâm đầu tư, chú trọng cho con cái hưởng môi trường giáo dục tốt. Tuy nhiên, do việc buông lỏng quản lý của gia đình và do những yếu tố địa lý xa cách nên việc giám sát, giáo dục không thường xuyên đã gián tiếp tạo ra hiện tượng du học “ảo” mà hệ lụy là những chuyện đau lòng xảy ra.

 

Theo Đỗ Ngọc
Công An TPHCM