Hồ sơ tuyển sinh tràn ngập vỉa hè

(Dân trí) - Sau một tuần thấp thỏm chờ đợi, sáng sớm nay, cuốn “Những điều cần biết...” còn thơm mùi mực đã tràn ngập các vỉa hè, hiệu sách. Nhiều cửa hàng còn có “sáng kiến” đi trước Bộ GD-ĐT trong việc “chăm sóc” tận tình cho thí sinh.

Những ngày trung tuần tháng 3, hầu như tại cửa hàng văn phòng phẩm nào hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ cũng là mặt hàng không thể thiếu. Kèm theo đó là những “phụ kiện” phục vụ cho tuyển sinh. Trong đó, “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2007” được xem là chính thống nhất, còn lại  rất nhiều các sản phẩm khác đều không rõ xuất xứ nguồn gốc. 

 

Tuy nhiên, có lẽ do cuốn “Những điều cần biết” cho thí sinh “ăn mầm đá” lâu quá nên có vẻ như đã khiến thí sinh mất cảm giác “đói”. Trong suốt cả buổi sáng nay (16/3), nhân viên nhiều cửa hàng dọc phố Tạ Quang Bửu đã ôm từng tập “Những điều cần biết...” tràn xuống cả lòng đường vẫy tay rối rít nhưng số người mua vẫn khá là thưa nhặt.

 

Em Mạnh Hùng, một học sinh của trường THPT Kim Liên cho biết: “Lúc đầu, em cũng rất háo hức đợi cuốn cẩm nang này. Nhưng chờ mãi không thấy sốt ruột quá, hơn nữa khi tra cứu trên Internet cũng đầy đủ chẳng thiếu gì nên em cũng không thấy tha thiết mong nó nữa. Lúc nào viết hồ sơ, mượn của thằng bạn xem qua cho nó yên tâm là được, cần gì phải mua nữa cho lãng phí”.

 

Tình trạng này còn diễn ra tại hầu khắp các cửa hàng sách và văn phòng phẩm khác. Trái với sự mong đợi của nhiều người là sẽ “cháy” sách, cô Liên, chủ một cửa hàng ở phố Tây Sơn tiếc nuối: “Tuần trước thì lũ lượt hết tốp học sinh này đến tốp học sinh khác đến hỏi sách mà không có. Để lũ học trò đợi lâu quá thì cúng nó cũng phát chán chứ. Chẳng biết “ông” Bộ làm ăn kiểu gì!”

 

Về sự chậm trễ này, lãnh đạo Vụ ĐH&SĐH đã nhiều lần giải thích rằng do quy định về việc xác định chỉ tiêu thay đổi nên các trường nộp chỉ tiêu về Bộ muộn, việc in ấn phải đình trệ vì Bộ phải chờ chỉ tiêu này từ phía các trường.

 

“Sáng kiến” đi trước Bộ

 

Dọc hai bên sườn của khu phố Tại Quang Bửu phía sát nách Bộ GD-ĐT, những tấm biển nguệch ngoạc quảng cáo bán hồ sơ tuyển sinh đã sát cánh cùng những chiếc bảng kẻ vẽ cầu kỳ về lịch ôn thi ĐH của những thầy danh tiếng làm nên một không khí mùa thi đến sớm và đầy sôi động.

 

Một người bán hồ sơ ở đây cho biết: “Tranh thủ rầm rộ cho việc bán hồ sơ vì chỉ bán được có mấy ngày thôi. Đến khoảng giữa tháng 4 là hết vụ”. Ngoài việc bán hồ sơ, chị còn bán cả những tài liệu tư vấn tuyển sinh được người nhà của chị “sản xuất” rất thủ công như tư liệu về điểm chuẩn năm 2006 bằng cách cóp nhặt lại điểm chuẩn của từng trường một. “Mỗi trường lại có tới hàng chục khoa lớn nhỏ, làm lâu lắm đấy. Nhưng đây là một tài liệu rất bắt khách, bán cực chạy vào mỗi vụ tuyển sinh!”- chị tiết lộ.

 

Theo chúng tôi được biết thì cả Trung Tâm Tin học và Vụ ĐH và SĐH là những nơi đầu mối tập hợp những tư liệu về các kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ thì họ đều chưa hoàn thành xong việc thống kê điểm chuẩn của tất cả các trường ĐH, CĐ trong kỳ thi tuyển sinh 2006. Vậy mà ở những hàng phô tô nhỏ lẻ, tài liệu này đã được tập hợp và bán đắt như tôm tươi mang lại lợi nhuận không ít cho những người có “sáng kiến” đi trước Bộ GD-ĐT trong việc “chăm sóc” tận tình cho thí sinh. Chỉ có điều, mức độ chính xác của tài liệu này đến đâu thì không ai dám khẳng định, trừ chủ cửa hàng.

 

Nhóm PV Giáo dục