"Mùa" luyện thi...

Trái với khung cảnh vắng lặng của những ngày diễn ra kỳ thi tú tài 2005, ngay trong ngày 9/6, các trung tâm luyện thi đại học trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt khai giảng nhộn nhịp đón sĩ tử đến ghi danh các khóa luyện thi cấp tốc.

“Lò” tiếp thị tận quê

 

Đặt chân lên TPHCM trong ngày 10/6, còn đang tìm chỗ trọ nhưng Nguyễn Minh Tâm, học sinh lớp 12 tỉnh Đồng Nai, đã đến thăm dò nhiều trung tâm luyện thi cấp tốc. Ngắm nghía lịch học và tên tuổi các giảng viên ở Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Tâm lại rụt rè cho biết: “Chắc em học luyện thi đại học (ĐH) tại trung tâm thuộc Trường ĐH Sư phạm TPHCM vì ở đây có chỗ nội trú và giảm 10% học phí…”. Tâm chỉ là một trong số hàng chục ngàn học sinh các tỉnh đến TP chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp đến.

 

Mức học phí trung bình từ 300.000 đồng đến 480.000 đồng cho một khóa học cấp tốc kéo dài khoảng 3 tuần cộng với tên tuổi của đội ngũ giảng viên khá “nặng ký” nên các trung tâm luyện thi thuộc các trường ĐH Bách Khoa, ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Kinh tế, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM... đã thu hút được rất đông học sinh từ các tỉnh.

 

Một nhóm thí sinh đang đăng ký luyện thi tại ĐH Khoa học Tự nhiên trong ngày 10-6 kể: “Ngay từ những ngày mới bắt đầu thi tốt nghiệp, trước các điểm thi ở quê em đã có nhiều người tới phát tờ rơi quảng cáo luyện thi ở thành phố… Đa số các bạn trong lớp em đều lên đây luyện thi. Tụi em chọn ở đây vì thấy trung tâm này không có điểm lẻ…”.

 

Vừa mới xuống xe, nhiều thí sinh còn đang loay hoay với mớ hành lý cồng kềnh, nhưng trên tay vẫn cầm những tờ rơi quảng cáo của các trung tâm luyện thi cấp tốc như: TT Bình Minh (82 Trần Huy Liệu), TT luyện thi Trường ĐH Giao thông vận tải…

 

Theo nội dung của tờ rơi có nội dung: “460 Lê Hồng Phong là nơi duy nhất tại TPHCM quy tụ những TS, thạc sĩ ưu tú nhất, chuyên luyện thi ĐH. Chương trình học theo đúng đáp án và thang điểm chấm thi mới nhất của Bộ GD-ĐT giúp học sinh đạt điểm tối đa...”, chúng tôi đã tìm đến trung tâm này.

 

Chỉ là một căn nhà phố nhưng năm nào cũng vậy, những khóa luyện thi cấp tốc của trung tâm này thu hút khá đông thí sinh đến đăng ký. Người phụ trách ghi danh cho chúng tôi biết, số lượng thí sinh trong những ngày qua đông đến nỗi, trung tâm đã phải tăng cường thêm chỗ học, chỗ ở để đón thí sinh từ các tỉnh lên.

 

Dù thí sinh từ các tỉnh vẫn xuất hiện ở các bến xe trung tâm của TP ngày một đông nhưng theo các trung tâm luyện thi, lượng thí sinh đăng ký luyện thi cấp tốc ở các trung tâm vẫn kém xa so với cùng thời điểm những năm trước.

 

Luyện thi kiểu... hàng đặt

 

Quan sát học sinh đăng ký luyện thi cấp tốc, chúng tôi hầu như không thấy có học sinh của TPHCM mà hầu hết là học sinh các tỉnh. Vậy học sinh TPHCM luyện thi đại học ở đâu? Cách mà hầu hết học sinh TP hiện nay cho là hiệu quả nhất là học nhóm với giáo viên giỏi.

 

Các thầy T. (môn Lý), thầy Q., H. (môn Toán), thầy T. (môn Anh văn),… luôn là những tên tuổi được học sinh theo lớp 11, 12 tìm đến thọ giáo. Nhóm học sinh lớp 12 Trường PTTH bán công Marie Curie cho biết: “Phải luyện từ hè để được vừa ôn kiến thức vừa luyện bài tập, đợi đến bây giờ thì quá trễ”. Xuất phát từ nhu cầu luyện thi đại học của học sinh, các trung tâm cũng đã đồng loạt mở lớp hè cho học sinh lớp 11, chuẩn bị luyện cho mùa thi năm sau.

 

Luyện thi càng sớm càng tốt cũng là lời khẳng định của “tư vấn viên” ở TT luyện thi A.T trên đường Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận. Trong vai người đi tìm nơi luyện thi khối D nhưng chưa có chỗ học môn Toán, tôi đã nhận được lời chỉ vẽ khá ân cần của người quản lý trung tâm này: “Hiện đã quá trễ để tìm nơi học có chất lượng. Chỉ còn cách tìm giáo viên kèm riêng. Giá hơi đắt nhưng bù lại sẽ lấy căn bản rất nhanh”. Sau đó, tôi được giới thiệu đến thầy B. với học phí 2,5 – 3 triệu đồng.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù đang trong thời điểm rất sôi động nhưng tình hình luyện thi của TP khá trật tự. Nhiều khu vực tập trung các trung tâm luyện thi như phường 25, quận Bình Thạnh, quận 10, Gò Vấp, Tân Bình đều chưa thấy xuất hiện luyện thi kiểu bán vé hay những biến tướng kinh doanh khác. Tuy nhiên, nhiều cơ sở luyện thi chật hẹp đến nỗi học sinh không còn chỗ thở. Nhiều học sinh đang luyện thi tại cơ sở Đại học Ngoại thương trên đường Phan Đăng Lưu bước ra với lưng áo mướt mồ hôi do lớp học quá ngột ngạt.

 

Còn tại trung tâm thuộc Trường Đại học Quốc gia TPHCM trên đường Võ Thị Sáu (quận 3), lớp học có đến 120 học viên. Dạy luyện thi nhưng giáo viên chỉ làm mỗi việc là đọc đề bài và lời giải còn học sinh thì ngủ gà, ngủ gật. Phía cuối lớp, nhiều học sinh nghe chữ được chữ mất đành… gác bút ngồi chơi. D. - một học viên của một trung tâm luyện thi trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết, thầy dạy luyện thi môn Toán nơi đây thỉnh thoảng lại giảng sai điều kiện của một bài toán đại số.

 

Ông Nguyễn Văn Cương, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở GD-ĐT nói: “Chúng tôi không dám chắc là không có những kiểu luyện này nọ, nhưng tất cả những trung tâm do Sở quản lý đều đảm bảo không vi phạm các quy định như quảng cáo sai sự thật và đội ngũ giảng viên luôn bảo đảm về chuyên môn”. Ông Cương cũng cho biết, ngay trong tháng 4-2005, bên cạnh sự kiểm tra của Sở GD-ĐT thì cách ra đề thi của Bộ GD-ĐT buộc các trung tâm muốn lấy uy tín phải đi vào thực chất hơn.

 

Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cũng cho biết: “Tình hình luyện thi ở các trung tâm do Sở quản lý đều diễn ra bình thường. Chúng tôi cũng đang kết hợp với các trường đại học kiểm tra các trung tâm luyện thi do các trường quản lý, không để xảy ra tình trạng bát nháo mà dư luận đã từng lên tiếng”.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng