Ngôi trường nhiều “không” giữa TPHCM

(Dân trí) - Ai đến Trường tiểu học Lý Thái Tổ, phường 11, quận 8, TPHCM chắc hẳn cũng sẽ rất ngạc nhiên bởi ngôi trường không có những thứ mà lẽ đương nhiên phải có ở các trường học: Không có sân chơi, không có bảo vệ, không có cổng trường…

Trường nhiều “không” 

Trường học ở đây là những dãy phòng ở tầng 1 và tầng 2 của một tòa nhà nằm sát chân cầu Chà Và. Khu vực tầng trệt thay vì làm phòng học và sân chơi thì lại trở thành nhà sách Fahasha và bãi giữ xe. Cổng trường có lẽ là một thứ xa xỉ với học sinh, vì các em đã quen nhìn thấy tên trường nằm trên một tấm bạt giăng ngang trước cầu thang lên lớp học.
 
Ngôi trường nhiều “không” giữa TPHCM - 1

Trường và nhà sách sống chung

Không có lấy một sân chơi, những hàng phượng vĩ với  học sinh nơi đây chỉ nằm trong bài hát hay những câu chuyện trên sách báo. Khi không gian ở dưới mặt đất bị chiếm chỗ cho bãi giữ xe, cho nhà sách thì học sinh phải vui chơi ở ngay trong lớp học hoặc là ở hành lang của mỗi tầng nhà. Và đó trở thành sân chơi quen thuộc của các em, đến nỗi lũ nhỏ không hề cảm thấy có sự khác lạ nào. “Chơi ở đây vui lắm”, bé Vân, lớp 2B vui vẻ nói. 

Những phòng học của trường cũng không hề đúng quy chuẩn. Cải tạo lại từ một trường tư thục cũ, căn phòng nào cũng nhỏ xíu. Nếu quy chuẩn một phòng học phải có diện tích 6x8m2 thì phòng học ở trường Lý Thái Tổ chỉ đạt 5x7m2. Mỗi phòng học chỉ có một cửa ra vào, trong khi theo chuẩn thì phải có 2 cửa.  
 
Ngôi trường nhiều “không” giữa TPHCM - 2

Phòng học nhỏ mà lại thưa người

Theo quan sát của chúng tôi, mỗi lớp học chỉ kê 2 dãy bàn ghế, mỗi dãy 5 bộ là hết chỗ. Nhưng có  lớp, dãy bàn ghế cuối cùng còn được trưng dụng để mấy chậu cây kiểng. Trong khi ở những trường khác học sinh phải chen chúc nhau thì ở đây, chỗ ngồi của các em rộng thênh thang.  

Trường Lý Thái Tổ, ban đầu là một rạp hát. Sau đó, trở thành một trường tư thục dạy tiếng Hoa trước năm 1975. Từ năm 1978, nơi này trở thành trường tiểu học công lập Lý Thái Tổ. Tầng trệt của trường học bị sang tên đổi chủ nhiều lần: từ nơi phân phối nhu yếu phẩm thời bao cấp đến nơi chứa vật liệu xây dựng. Gần đây nhất, theo lời thầy Giàu là vào năm 2001, tầng trệt của trường được giao cho Trung tâm Văn hóa mở nhà sách Fahasha.  
 
Ngôi trường nhiều “không” giữa TPHCM - 3

Cổng trường là như thế này đây

Và nhiều nỗi lo 

Nằm ngay sát chân cầu Chà Và (nối giữa quận 5 và  quận 8), trường tiểu học Lý Thái Tổ “thừa hưởng” những âm thanh hỗn tạp và sự lộn xộn ở khu vực này. Không có cổng trường, không có sân chơi, không có bảo vệ, những học sinh trong giờ giải lao hoặc khi tan học đối diện với nhiều nguy hiểm. Từ tai nạn giao thông đến những cạm bẫy tệ nạn xã hội.  

Chính vì thế, khi chúng tôi có mặt ở trường vào sáng 30/10, gần đến giờ tan học, một số phụ huynh đã vào tận lớp chờ đón con về nhà. Có phụ huynh cẩn thận khi dặn con không được xuống đất chơi. Hỏi bé Vân: “Em có xuống chơi ở tầng trệt không”. Cô bé lắc đầu: “Mẹ không cho xuống, sợ bị bắt cóc”. 
 
Ngôi trường nhiều “không” giữa TPHCM - 4

Không có sân, học sinh chơi ở thành cầu Chà Và...
Còn những học sinh khác, trong khi chờ gia đình đến đưa về, đã tụ tập đùa giỡn ngay trên con đường sát chân cầu Chà Và. Việc nhảy tót lên thành cầu, đu đưa tay chân cũng là một thú vui của lũ trẻ. Trong khi đó, sau lưng chúng là hàng loạt xe chạy ồ ạt lên cầu.  
 
Sau khi xảy ra những vụ cháy ở một số chung cư cũ, nhiều phụ huynh lo ngại khi cho con học ở trường Lý Thái Tổ. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Giàu cho biết: “Trường quá cũ, nhiều phụ huynh lo lắng khi chẳng may có hỏa hoạn. Từ ngày tôi về trường đến nay, càng ngày sĩ số học sinh càng giảm”. Nếu năm 1998 toàn trường có 781 học sinh thì năm học 2009-2010 chỉ còn có 294 học sinh, thầy Giàu cho biết.  
 
Ngôi trường nhiều “không” giữa TPHCM - 5

... và chơi ngoài đường phố  

Phụ huynh lo lắng còn giáo viên thì cắn răng chịu đựng cảnh dạy học trong không gian chật chội và ồn ào. Nhất là trong giai đoạn cầu Chà Và đang sửa chữa, không ngày nào bụi bặm không tràn vào lớp học. Chính vì thế, theo lời thầy hiệu trưởng: “Không có nơi nào giáo viên bị nhiều bệnh như ở trường này. Thầy cô còn ở lại là vì còn tâm huyết với nghề”.  

Những vướng mắc trong việc giải tỏa đã khiến cho trường tiểu học Lý Thái Tổ vẫn mắc kẹt ở chân cầu Chà Và. Ngay từ năm 2000, chính quyền quận 8 đã quyết định xây mới trường ở bến Bình Đông. Ông Võ Ngọc Thành, Phó Phòng Giáo dục quận 8 cho biết kinh phí xây mới trường Lý Thái Tổ là 35 tỷ đồng, tuy nhiên khi nào khởi công lại phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố.  

Còn những phụ huynh có con học ở trường Lý Thái Tổ vẫn canh cánh nỗi lo khi không biết lúc nào lũ nhỏ mới được học ở ngôi trường khang trang và an toàn hơn.  

Hiếu Hiền