Thăm làng “mượn” tiền đi học đại học ở Bến Tre

(Dân trí) - Từ khi thành lập năm 2002, đến nay Hội Khuyến học xã Hương Mỹ (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) đã giúp đỡ hàng ngàn học sinh có điều kiện đến lớp. Xã Hương Mỹ giờ không còn cảnh học sinh bỏ học giữa chừng do nghèo, nhiều học sinh nghèo được “mượn” tiền học đại học giờ đã thành tài.

Cho “mượn” tiền học đại học

Xã Hương Mỹ là làng quê thuần nông nghèo, từ xưa học sinh rất hiếu học nhưng rất nhiều em nghỉ học giữa chừng để phụ giúp gia đình do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Những thầy giáo về hưu, những người lớn tuổi ở địa phương rất trăn trở định thành lập hội cựu học sinh để giúp đỡ những học sinh nghèo.
 
Ông Trần Đức Bỉnh, giáo viên về hưu, thành viên Ban chấp hành Hội Khuyến học xã Hương Mỹ cho biết: “Lúc đó ban vận động có 7 người hầu hết đều về hưu và lớn tuổi trong làng đứng ra vận động, quyên góp được 15 triệu đồng để giúp đỡ các học sinh nghèo có điều kiện tới lớp. Đến ngày 1/3/2002 mới thành lập Hội Khuyến học xã Hương Mỹ, tổ chức đại hội để đi vào hoạt động”. Khi đó, Hội Khuyến học vận động công ty TNHH XNK Đồ hộp Á Châu ở tỉnh Tiền Giang hỗ trợ cho “mượn” tiền để các học sinh thi đỗ đại học có tiền đi học và sau khi ra trường có việc làm những em này sẽ trả tiền lại để tiếp tục cho các thệ hệ học sinh tiếp theo mượn. Trung bình mỗi năm có từ 40 đến 50 em học sinh trong xã được “mượn” tiền đi học với mỗi tháng từ 400 đến 500 ngàn đồng.

Mượn tiền học đại học, Nguyễn Văn Tiến đã có bằng kỹ sư.
"Mượn" tiền học đại học, Nguyễn Văn Tiến đã có bằng kỹ sư.

Một trong những học sinh đầu tiền được “mượn” tiền đi học là em Nguyễn Văn Tiến, cựu học sinh Trường THPT chuyên Bến Tre, ngụ ấp Thành Đông, xã Hương Mỹ. Ông Bỉnh nhớ lại: “Năm 2002 cháu Tiến đỗ Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh nhưng gia đình nghèo quá không có khả năng lo cho cháu đi học. Khi đó anh Trương Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã liên hệ với chị ruột mình là bà Trương Thị Nguyệt, Giám đốc công ty THHH XNK đồ hộp Á Châu quê gốc xã Hương Mỹ cho “mượn” tiền để cháu Tiến đi học đại học.
 
Từ đó đến nay bà Nguyệt cho “mượn” khoảng 1,2 tỷ đồng cho các em học sinh đi học đại học, sau đó ra trường có việc làm sẽ trả từ từ”.

Mượn tiền học đại học, Nguyễn Văn Tiến đã có bằng kỹ sư.
Em Trần Thị Ngọc Tuyền đỗ Đại học Ngân hàng nhờ học bổng của Hội Khuyến học xã Hương Mỹ (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre).

Thấy việc cho “mượn” tiền để học sinh nghèo đến lớp hiệu quả cao nên chính quyền địa phương, Hội Khuyến học xã vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân, kiều bào ở nước ngoài quyên góp trao học bổng cho học sinh nghèo từ cấp 1 đến cấp 3 có điều kiện tới lớp. Ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ cho biết: “Đến nay quỹ khuyến học trong xã đã giúp đỡ cho hàng ngàn học sinh có điều kiện đến lớp từ việc cho “mượn” tiền học đại học đến phát học bổng cho các học sinh và phát thưởng cho những học sinh giỏi trong xã”. Ngoài công ty Á Châu, năm 2013 chính quyền địa phương còn vận động Thành đoàn TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xã 500 triệu đồng và mỗi năm bà Võ Thị Hảo, Việt kiều Canađa hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp các học sinh nghèo trong xã đến lớp.

Nơi ươm mầm giúp học sinh nghèo thành tài

Nhờ nguồn vốn từ quỹ khuyến học đã giúp rất nhiều học sinh thành tài. Em Nguyễn Văn Tiến - học sinh đầu tiên được “mượn” tiền đi học đại học giờ đã trở thành kỹ sư có việc làm ổn định. Ông Nguyễn Văn Đầy, cha Tiến cho biết: “Thời điểm đó gia đình hết sức khó khăn nên không thể lo cho con đi học. Nhờ quỹ khuyến học vận động doanh nghiệp cho con tôi “mượn” mỗi tháng từ 400 ngàn đến 500 ngàn đồng nên cháu đã học xong đại học giờ có việc làm ở công ty Hàn Quốc thu nhập ổn định. Nguồn tiền này hết sức quý báo giúp con tôi học hành thành tài”. Sau khi ra trường, Tiến đã tích lũy trả lại nguồn tiền đã mượn trước đó và lo cho người em đang học đại học.

Ông Nguyễn Văn Đầy cho biết con mình thành tài nhờ mượn tiền của nhà hảo tâm.
Ông Nguyễn Văn Đầy cho biết con mình thành tài nhờ "mượn" tiền của nhà hảo tâm.

Nguồn vốn từ quỹ khuyến học cũng giúp cho 2 chị em Trần Thị Ngọc Liễu (SN 1990) và Trần Thị Ngọc Tuyền (SN 1996) có điều kiện đến lớp và học hành thành tài. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, mẹ Liễu cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo không có đất phải ở đậu trên đất của trạm y tế xã nên không có tiền để lo cho con đi học. Cả hai đứa con đều học rất giỏi và được hội khuyến học xã trao học bổng suốt những năm học phổ thông và đại học. Bây giờ cháu Liễu học Đại học Ngân hàng ra trường có việc làm 2 năm nay và tích góp để trả số tiền đã mượn còn cháu Tuyền cũng vừa thi đỗ Đại học Ngân hàng cũng nhờ từ nguồn quỹ của hội khuyến học xã”.
 
Theo bà Trang, không có Hội Khuyến học hỗ trợ giờ này chắc 2 đứa con đã nghỉ học vì nhà quá nghèo. Em Trần Thị Ngọc Tuyền cho biết: “Từ năm học lớp 6 đến năm học lớp 12 năm nào cháu cũng được lãnh học bổng từ 1 đền 2 triệu đồng nên có tiền đi học. Kỳ thi đại học vừa rồi cháu đỗ trường Đại học Ngân hàng với 19,5 điểm nên dự kiến sẽ vay vốn từ chương trình của nhà nước và mượn” tiền tữ quỹ khuyến học để tiếp tục học đại học”.

Làng quê nghèo xã Hương Mỹ giờ có nhiều con em thành tài nhờ mượn tiền đi học.
Làng quê nghèo xã Hương Mỹ giờ có nhiều con em thành tài nhờ "mượn" tiền đi học.

Mấy năm nay khi nhà nước có chính sách cho vay ưu đãi để học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện tới lớp nên công ty TNHH XNK Á Châu thu hồi nguồn vốn đã cho mượn trước đó để tiếp tục cho những cử nhân, kỹ sư mượn tiền mua máy móc thiết bị và chi phí học cao học. Qua đó từ nguồn quỹ này đã  giúp cho 6 con em trong xã hoàn thành chương trình học cao học và đang tiếp tục cho những trường hợp khác “mượn” tiền đi học cao học. Nhờ vậy, xã Hương Mỹ giờ không còn cảnh học sinh bỏ học giữa chừng do nghèo mà có nhiều cử nhân, kỹ sư và cả thạc sĩ có việc làm ổn định.

Minh Giang