Thần đồng 9 tuổi thấy học đại học “quá dễ”

(Dân trí) - Cậu <a href="http://www11.dantri.com.vn/Thegioi/2007/8/194006.vip">sinh viên nhỏ tuổi nhất </a> của Hồng Kông hôm qua đã bắt đầu tới trường đại học, nhưng cậu cảm thấy hơi chán vì chương trình học ở đây “quá dễ”.

Video March ngày đầu tiên tới trường đại học

Thần đồng toán học March Boedihardjo nói với các phóng viên tập trung tại trường Đại học Baptist Hồng Kông rằng cậu rất háo hức tới trường, nhưng các lớp học lại không được thú vị cho lắm.  

“Cháu đã học những kiến thức đó một hai năm trước rồi”, cậu bé 9 tuổi giải được toán ở bậc đại học cho biết. Ngoài ra March còn đạt hai điểm A và một điểm B trong kỳ thi ở trình độ A-level tại Anh. Thông thường ở Anh, học sinh 18 tuổi mới đạt được trình độ A-level.  

Trong ngày đầu tiên tới trường đại học, cậu bé March có vẻ như bồn chồn và thiếu kiên nhẫn trước hàng loạt câu hỏi của phóng viên. Cậu bé liên tục hỏi bố khi nào có thể đi được. 

March cũng không có ấn tượng tốt với các bạn học cùng lớp. “Họ không có phản ứng gì trong lớp cả. Họ chỉ nghe và không nói gì với nhau”. Cậu bé cho biết các bạn học cũ của mình “thường muốn chơi”, không giống như các sinh viên đại học. 

Tháng trước, trường Đại học Baptist đã nhận cậu bé vào trường và đã thiết kế một chương trình đào tạo đặc biệt kéo dài 5 năm để cậu bé có thể nhận ngay bằng thạc sỹ khi tốt nghiệp. 

PV

Theo AP