Ước mơ đại học của cô học trò mồ côi cha, mẹ bệnh liệt giường

(Dân trí)-Cha mất khi em Nhanh vừa lên 5 tuổi, còn mẹ em bị gai cột sống, thần kinh tọa rồi nằm liệt giường nhiều năm nay. Trong đợt 2 kỳ thi ĐH vừa qua, cô học trò nhà nghèo mồ côi cha đã tìm đến chùa để có thể tiết kiệm tiền lo thuốc thang cho mẹ.

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Nhanh (18 tuổi, xóm 4, thôn Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Dưới mái chùa Tường Quang (TP Quy Nhơn) cũng như bao sĩ tử khác, ở đây các em đều được chùa dang tay đón nhận giúp các em an tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kì thi. Sau buổi thi, dù em làm bài khá tốt nhưng trong đôi mắt em vẫn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Có lẽ, em đang lo lắng cho bệnh tình của mẹ ở quê. Mà em cũng chưa bao giờ đi xa nhà đến vậy.

Để tiết kiệm tiền thuốc thang cho mẹ, Nhanh xin ở chùa để được ăn ở miễn phí
Để tiết kiệm tiền thuốc thang cho mẹ, đợt thi đại học vừa qua, em Nhanh xin ở chùa để được ăn ở miễn phí.
 
Em Nhanh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo trên miền đất đầy nắng gió xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn. Ba mẹ em đều là nông dân, cuộc sống tuy không sung túc những cũng đủ cho hai anh em Nhanh đủ ăn đủ mặc. Tuổi thơ bình yên của em thật ngắn ngủi khi em lên 5 thì ba đột ngột qua đời. “Khi đó em còn nhỏ chẳng hiểu gì nghe nói đang ngủ thì ba trúng gió, chẳng ai biết cả. Khi mọi người gọi dậy thì đã mất rồi. Ba bỏ ba mẹ con em ra đi từ ngày đó”, Nhanh ngậm ngùi kể lại kí ức đau buồn của 13 năm về trước.
 
Sau khi đọc bài viết này, nhiều độc giả ngỏ ý muốn xin số điện thoại của Nguyễn Thị Nhanh để chia sẻ, động viên hai em. Đáp ứng yêu cầu của độc giả, chúng tôi xin đăng tải số điện thoại của em Nhanh: 01659 317 953
Kể từ khi ba mất, mẹ em một thân một mình làm lụng nuôi hai anh em Nhanh ăn học. Vì làm việc quá sức, mẹ em bị bệnh gai cột sống rồi thêm bệnh thần kinh tọa. Trong cơn đau, người mẹ chỉ biết gắng sức bươn chải với hi vọng chút sức lực còn lại có thể đưa hai con trưởng thành. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, mẹ em bệnh càng nặng thêm, từ một phụ nữ tảo tần sớm khuya bệnh bà trở thành con bệnh nằm liệt giường.

Nhìn mẹ vật vã đau đớn, anh trai của Nhanh lúc này mới chỉ học lớp 9 đã phải bỏ ngang để đi làm thuê làm mướn nơi xứ người. Từ đó đến nay, Nhanh ở nhà vừa đi học, chăm sóc mẹ và cán đáng luôn cả ruộng vườn. Bắng số tiền ít ỏi hằng tháng anh gửi về, Nhanh vừa lo chạy chữa cho mẹ vừa dùng để đến trường.

Bao nhiêu gian khó vây quanh, con đường cô học trò nhỏ đã đi còn lắm gập ghềnh. Chỉ nói đến việc đi thi đại học thôi với em đã là một ước muốn mà nhiều khi em không dám nghĩ đến. Nói về việc thi đại học, Nhanh tâm sự “Lúc trước em làm hai hồ sơ đăng kí dự thi, ở đợt 1 em định thi khối A1 vào ngành Công nghệ may, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đợt 2 em thi khối D1 vào ngành Kế toán, Trường ĐH Nông Lâm. Không có tiền nên em chỉ thi ở Quy Nhơn thôi, nhưng sắp đến ngày thi thì mẹ phát bệnh nặng em đành phải ở nhà chăm mẹ và đi thi ở đợt 2 này”.

Nhanh tranh thủ thời gian xem lại bài vở cho môn thi tiếp
Sau khi thi xong môn đầu, Nhanh tranh thủ thời gian xem lại bài vở cho môn thi tiếp.

Nhanh đã bỏ lỡ một cơ hội nên em rất cố gắng ở kỳ thi này. Thế nhưng khi nói về dự định học đại học, Nhanh gượng cười với ánh mắt buồn. Em chia sẻ: “Được đi thi thế này em đã mừng lắm rồi, em chưa dám nghĩ đến chuyện học đại học. Nếu có điều kiện đi học em cũng không đi được vì mẹ đau nặng quá. Em dự định năm nay đi làm và sang năm thi lại, lúc đó em sẽ đưa mẹ cùng vào Sài Gòn để hai mẹ con no đói có nhau”.

Được biết, vượt qua nhiều khó khăn, cô học trò nhà nghèo đã nỗ lực học tập 12 năm qua. Suốt các cấp học phổ thông, dù mồ côi cha, mẹ bệnh tật, Nhanh vẫn luôn là học sinh khá giỏi. Ở kì thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, em cũng đạt được số điểm khá cao với 47 điểm.

Cô Trương Thị Kim Quỳnh - giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của em Nhanh cho biết “Nhanh rất giàu nghị lực. Thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ và anh nên em luôn chăm chỉ học tập. Khi nghe tin em đi thi đại học, mọi người ai cũng mừng, mọi người đều hi vọng em sẽ đậu trong kì thi này”.

Chúc em đạt kết quả tốt trong kỳ thi để đến gần hơn giấc mơ đại học.

Đ.Nguyễn - D.Công