Gặp thủ khoa 31 điểm của ĐH Xây dựng Hà Nội

Điểm thi Nguyễn Văn Quyết quê Nga Sơn, Thanh Hóa là Toán 10, Lý 9,5 và Hóa 9,75 (được làm tròn thành 10 theo quy chế). Ngoài ra Quyết còn được 1,5 điểm thưởng thành tích giải nhì kỳ thi Toán quốc gia.

Quyết có thể kể một chút về bản thân?

Quyết là con thứ 2 trong gia đình. Bố là cán bộ thủy lợi, mẹ là y tá. Quyết vốn là học trò Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Nga Sơn) từng được một số giải thưởng như giải Nhì Toán tỉnh Thanh Hóa, giải Nhì cuộc thi máy tính Casino của khu vực...

Việc ra Hà Nội học cũng là tình cờ. Người chú ruột về quê chơi, ngẫu nhiên cho biết khối chuyên toán ĐH Sư phạm Hà Nội chuẩn bị tuyển sinh (nhà chú ở gần trường), thế là em làm hồ sơ thi và đã đỗ. Suốt 3 năm THPT, Quyết ở nhà chú ruột nên bố mẹ cũng yên tâm. Hằng ngày đạp xe đi học, cũng chẳng khác mấy ở quê nhà.

Quá trình học ở chuyên Toán của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thế nào?

Lớp 10, 11 thì Quyết chỉ chúi mũi vào học Toán. Kết quả là được chọn vào đội tuyển thi Quốc gia của Khối và đạt giải Nhì. Năm lớp 12, Quyết không tham gia đội tuyển nữa vì nhiều lý do, trong đó có lý do về sức khỏe. Tham gia đội tuyển, học rất mệt, dễ bị đau đầu. Thế là Quyết học đều các môn để chuẩn bị cho kỳ thi ĐH.

Đoạt giải Nhì Quốc gia là hết yêu Toán sao?

Không. Quyết vẫn yêu Toán lắm. Về sau, đôi khi Quyết cũng cảm thấy dường như đã hơi sai lầm khi bỏ Toán. Nhưng dù sao thì em cũng đã quyết định.

Với lại cuối năm lớp 11, Quyết tham gia Đường lên đỉnh Olympia (lọt vào vòng thi tháng), cũng mất nhiều thời gian. Ngoài ra, năm lớp 12, Quyết lại là bí thư chi đoàn, cũng bận rộn.

Suy đi tính lại, Quyết cũng thấy mình đã làm được nhiều điều khi không vào đội tuyển. Chẳng hạn, có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động tập thể với bạn bè hơn. Khả năng giao tiếp tốt hơn nhiều.

Đến năm lớp 12, Quyết mới thực sự biết thế nào là tình cảm bạn bè cùng lớp và thấy gắn bó vô cùng với tập thể 12A1. Còn trước đó, mải lo học, Quyết chẳng để ý ai với ai.

Chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, Quyết học như thế nào?

Ngoài học chính khóa ở trường (buổi sáng), Quyết chỉ học thêm một lớp Lý ở trung tâm luyện thi (tuần 1 buổi 3 tiếng đồng hồ); còn lại là tự học ở nhà. Hầu hết học sinh khối chuyên của trường ĐH Sư phạm Hà Nội ai cũng thế.

Buổi tối, Quyết đi ngủ trước 12 giờ; sáng dậy từ lúc 5 giờ. Quyết cũng không học nhiều lắm đâu. Mỗi buổi tự học thường chỉ kéo dài 3 - 4 tiếng; giữa 2 buổi học là nghỉ ngơi, thư giãn.

Được vào thẳng ĐH, sao Quyết còn thi?

Quyết đăng ký vào ĐH Bách khoa Hà Nội và được tuyển thẳng, nhưng vẫn muốn thi xem khả năng của mình đến đâu.

Bây giờ Quyết sẽ học trường nào?

Có lẽ, Quyết phải tham khảo ý kiến người thân, bạn bè. Quyết yêu thích cả 2 trường. Sau khi đã chọn được con đường nghề nghiệp của mình, Quyết sẽ tập trung học tiếng Anh để kiếm học bổng du học.

Cảm ơn Quyết!

Theo Quý Hiên
Tiền Phong