Cô thủ khoa bé hạt tiêu bên sông Hàn

(Dân trí) - Hay tin con đậu thủ khoa, mẹ Ánh như muốn vỡ oà cảm xúc, đêm không ngủ được vì hạnh phúc và thao thức tự hào về cô con gái nhỏ. Vậy mà Trần Thị Nhật Ánh, cô học trò trường chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng cứ tỉnh như không, lại còn dặn mẹ: “Mừng trong lòng thôi nghe mẹ, mẹ khoan nói với ai”.

Ánh phải nén niềm vui của mình lại. Bởi trong đám bạn bè, Ánh biết kết quả thi sớm nhất. Mấy bạn Ánh, đứa nào cũng đang lo lắng. Ánh không dám bộc lộ niềm vui quá lớn đó.

 

Nét cười hiền lành. Vóc người nhỏ nhắn. Từ nhỏ đến lớn, bé hạt tiêu Nhật Ánh đã làm mẹ bao đêm mất ngủ vì mừng. Chọn văn chương cho đam mê của mình, Ánh đã đạt nhiều giải thưởng cấp thành phố, từ giải khuyến khích văn năm lớp 8 đến giải nhất thuyết trình văn học.

 

Thích thơ, nhất là thơ hiện đại. Vào phòng thi đại học, Ánh đã “phiêu” cùng nỗi nhớ “cả trong mơ còn thức” của Xuân Quỳnh và đạt 8,5 điểm. Bí quyết làm bài của Ánh là làm “đúng” ý bao quát tác phẩm, sau đó là tìm và đi sâu “trúng” điểm sáng của đoạn thơ. Với Ánh, “cái mê hoặc của thơ Xuân Quỳnh là vừa giản dị, gần gũi, vừa sâu sắc, lại vừa sâu lắng, dễ đi vào lòng người”.

 

Không chỉ giỏi văn, Ánh còn là học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm liền. Theo nhận xét của thầy Hoàng Dục, chủ nhiệm lớp Ánh học 3 năm PTTH: “Lâu lắm rồi dân chuyên văn Lê Quý Đôn mới lại giành ngôi vị thủ khoa trong kỳ thi Đại học. Ánh vừa chăm học, vừa năng động. Các hoạt động thể thao, văn nghệ trong trường, Ánh đều tham gia”.

 

Học võ từ lớp 6 đến lớp 10, cô bé là chủ nhân của nhiều tấm Huy chương vàng võ thuật cấp thành phố với đẳng cấp đai đen Karate. Mỗi khi thi đấu, mẹ Ánh không ngủ vì lo, vì xót những vết thương của “bé út” do luyện tập và thi đấu rồi lại không ngủ vì thành tích đáng nể của Ánh.

 

Theo đoàn lưu diễn của Sở VHTT thành phố Đà Nẵng biểu diễn trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Ánh đoạt luôn giải nhất cá nhân duy nhất cho mỗi thành đoàn về năng khiếu diễn kịch…

 

Tự nhận là người hướng ngoại, thích hoạt động, giao tiếp, Ánh quyết định đăng ký thi vào khoa Quan hệ quốc tế. “Nếu rớt, năm sau Ánh vẫn thi ngành ni thôi” và ước mơ sẽ góp sức mình cho thành phố bên sông Hàn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

 

Cô bé đã dự tính những kế hoạch tham gia các hoạt động ngoại khoá, đoàn thể và làm thêm ở thành phố mình sắp theo học vì “trí thức hiện đại không chỉ là mọt sách”. 

Khánh Hiền