Hạnh phúc của “Miss Khuyến học”

(Dân trí) - Hội Khuyến học TPHCM vừa trao vương miện “Miss Khuyến học” cho bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM, một người phụ nữ xinh đẹp, đức hạnh và hết mình vì công tác khuyến học.

Hạnh phúc của “Miss Khuyến học” - 1
Niềm vui của bà Lê Minh Ngọc khi nhận vương viện "Miss Khuyến học"

Nặng nợ với trẻ em nghèo

Năm 1999, bà Ngọc được Đại hội Hội Khuyến học TPHCM bầu giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học. Đó cũng chính là những ngày tháng đầu tiên bà Ngọc thôi nhiệm vụ làm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Bà Ngọc tâm sự: “Có lẽ giờ đây tôi mới thực sự có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện những công việc mà mình còn nặng nợ với con trẻ, những công việc mà con tim mách bảo phải làm”.

Làm theo công việc mà con tim mách bảo, 13 năm qua, bà Ngọc đã dốc tâm làm công tác khuyến học bằng sự tự nguyện, bằng những suy nghĩ chân thành và bằng những công việc cụ thể.

Với nhiệm vụ làm Giám đốc Quỹ khuyến học, bà phải lo tổ chức, hiến kế các chương trình vận động được nhiều tiền để thực hiện các hoạt động của Hội mà trước hết là những chương trình học bổng.

Ở TPHCM, cái khó rất lớn là trước khi Hội Khuyến học ra đời đã có những chương trình học bổng của các tổ chức khác. Vậy phải nghiên cứu một mô hình học bổng nào có màu sắc riêng của Hội, lôi cuốn được nhiều người tham gia. Bà Ngọc đã sáng kiến ra mô hình “Học bổng Khuyến tài” - “Học bổng 1&1”.

“Học bổng 1&1” có nghĩa là 1 cá nhân (cá nhân hoặc đơn vị) nhận tài trợ cho 1 sinh viên cụ thể và ân nhân sẽ tài trợ học bổng cho sinh viên ấy trong suốt quá trình học đại học. “Học bổng 1&1” mang nặng ân tình giữa người trao và người nhận, biết đồng tiền mình trao tặng cho ai và không đơn thuần chỉ giúp về mặt tài chính để các em theo đuổi việc học trong 4-5 năm mà đã cảm nhận được hạnh phúc của sự chia sẻ với những khó khăn, bất hạnh, hạnh phúc được nhìn thấy sự trưởng thành, thành đạt của chính những sinh viên do mình trao học bổng.

Và chính vì vậy Học bổng này đã thực sự đi vào lòng người, nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước ủng hộ. Đã có những cá nhân không phải chỉ trao học bổng cho một sinh viên mà đã nhận trao học bổng cho 5, 10 và đến 40 sinh viên. Những người tham gia chương trình “Học bổng 1&1” còn gọi học bổng này với cái tên đầy ý nghĩa “Học bổng từ trái tim”.

Năm đầu tiên thực hiện chương trình mới chỉ có 5 cá nhân tài trợ cho 5 sinh viên. Sau 5 năm đã có 110 cá nhân và 19 đơn vị tài trợ cho 181 sinh viên. Sau 9 năm đã có 196 cá nhân và 30 đơn vị tài trợ cho 721 sinh viên. Bà Ngọc cho biết: “Chúng tôi đang phấn đấu năm học 2009 - 2010 để mừng 10 năm thành lập Hội, kỷ niệm 10 năm chương trình “Học bổng 1&1” sẽ trao học bổng cho sinh viên thứ 1.000”.

“Miss Khuyến học” có nhiều sáng kiến

Ngoài chương trình “Học bổng 1&1”, bà Ngọc đã có sáng kiến phát động thực hiện “Chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”. Theo đó, từng hội viên, từng cấp Hội thực hiện phong trào “Mỗi hội viên làm một việc tốt khuyến học” nhằm xây dựng quỹ khuyến học một cách tự giác, ở từng gia đình, từng cơ sở Hội. Qua 2 năm thực hiện chương trình toàn thành phố đã có 63.277 “Con heo đất khuyến học” với số tiền tiết kiệm gần 35 tỷ đồng.

Để những cuộc vận động xây dựng quỹ khuyến học không thể theo lối mòn, bà Ngọc đã có sáng kiến đổi mới triển khai các chương trình liên kết với các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức nhằm tuyên truyền cho Hội Khuyến học và hoạt động từ thiện của các doanh nghiệp để gây quỹ như: Liên kết với Công ty Nối Kết thực hiện chương trình “Mang gương sáng đến học đường” và học bổng “Nối kết”; Liên kết với công ty dầu khí Conoco Phillips ký hợp tác 5 năm thực hiện chương trình “Học bổng Dầu khí và môi trường”; Liên kết với Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào thực hiện chương trình học bổng “Kiến trúc - Tài năng trẻ”; Liên kết với Ngân hàng Cathay United thực hiện chương trình “Kế hoạch ươm mầm đại thụ Việt Nam”; Liên kết với Hội Espoir pour un Enfant” của Pháp thực hiện các chương trình học bổng cho học sinh nghèo của Thành phố và các tỉnh Long An, Sóc Trăng. Học bổng trao tặng cho các em cho đến hết thời gian học phổ thông.

Đặc biệt, Hội đã tổ chức các chương trình “Đi bộ gây quỹ khuyến học”, “Ca nhạc gây quỹ khuyến học”, “Đêm dạ tiệc vàng của những tấm lòng vàng” gây quỹ khuyến học với sự tài trợ của nhiều công ty đơn vị và ca sĩ của Thành phố.

Mặc dù, công việc rất vất vả, mệt nhọc nhưng tâm trạng rất vui, bà Ngọc tâm sự: “Tôi thật may mắn được hoạt động trong một môi trường mà tập thể lãnh đạo Hội đồng lòng, quý trọng nhau và nâng niu góp sức thực hiện những sáng kiến hiến kế của tôi. Còn gì hạnh phúc hơn đối với tôi - một người làm công tác khuyến học đã được các anh chị tặng cho cái tên “Miss Khuyến học” và được bác Tám Hanh - Chủ tịch Hội thay mặt các bạn làm công tác khuyến học của thành phố trao cho tôi vương miện “Miss Khuyến học” trong ngày sinh nhật lần thứ 65”.

Tuy nhiên, có lẽ một phần thưởng vô giá mà bà Ngọc nhận được trong 13 năm hoạt động khuyến học là nhìn thấy sự trưởng thành, thành đạt của các sinh viên nghèo hiếu học trong chương trình học bổng 1&1 và hạnh phúc được các cháu gọi bằng 2 tiếng đầy ắp yêu thương “Má Ngọc”.

Hồng Hạnh (ghi)