Thầy trò Nguyễn Ngọc Hải lên đường sang Thụy Điển thi tài

(Dân trí) - Tin 3 em học sinh Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) chuẩn bị đi Thụy Điển tham dự cuộc thi môi trường nước quốc tế ngày hôm nay 19/8 đã trở thành một sự kiện lớn ở vùng đất Cái Côn (tên thường gọi của xã An Lạc Thôn - PV).

Mấy ngày nay, người dân nơi đây xôn xao với tin 4 thầy trò Nguyễn Ngọc Hải chuẩn bị đi Thụy Điển tranh tài. Bà con ai cũng mừng, trầm trồ khen ngợi các em không ngớt lời.

Sáng nay 19/8, PV Dân trí có mặt tại Trường THPT An Lạc Thôn để chứng kiến giây phút thầy cô và lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh cùng học sinh nhà trường tiễn thầy trò thầy Hải lên TPHCM để tối 19/8 lên máy bay sang Thụy Điển.Có mặt tại trường, chúng tôi thấy rõ nét hân hoan trên khuôn mặt của nhiều thầy cô và các em học sinh. Thầy hiệu trưởng Lê Công Trứ cho biết: “Khi nhận được tin học sinh của trường đạt giải nhất quốc gia, thầy cô ai cũng mừng lắm, tự hào về học sinh của mình nhiều lắm. Tuy nhiên, trong cái vui cũng còn có cái lo là không đủ kinh phí để hỗ trợ cho các em đi thi cấp quốc tế. Tối 16/8, nghe thầy Hải điện thoại báo tin có nhà tài trợ, tôi rất xúc động khi biết nhiều người vẫn dõi theo bước chân của thầy trò trường mình. Thay mặt nhà trường, tôi chân thành cảm ơn báo Dân trí, lãnh đạo Tập đoàn Viettel... đã giúp thầy trò chúng tôi thực hiện được ước mơ của mình”.
 
Thầy trò Nguyễn Ngọc Hải lên đường sang Thụy Điển thi tài - 1
Ban giám hiệu Trường THPT An Lạc Thôn gặp đoàn trước lúc lên đường.
 
Theo tin từ Văn phòng đại diện báo Dân trí tại Cần Thơ, ngay sau khi thầy trò thầy Hải về tới Cần Thơ, lãnh đạo văn phòng đã liên lạc với ông Võ Minh Chiến, Bí thư Tỉnh ủy và ông Quách Việt Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đề nghị lãnh đạo tỉnh hỗ trợ những thủ tục cần thiết cho 4 thầy trò. Sáng sớm ngày 19/8, dù bận việc nhưng ông Kim Sơn (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT) và anh Ngô Hùng (Bí thư tỉnh đoàn) đã xuống Trường THPT An Lạc Thôn trực tiếp gặp gỡ, động viên 4 thầy trò lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sóc Trăng cũng hỗ trợ thầy trò 25 triệu đồng; Hội Khuyến học huyện Kế Sách cũng hỗ trợ 3 triệu đồng; Phòng LĐ, TB &  XH huyện hỗ trợ 1,5 triệu đồng; Ban giám hiệu nhà trường cũng có sự hỗ trợ cho thầy một số tiền gọi là động viên khích lệ các em...
 
Thầy trò Nguyễn Ngọc Hải lên đường sang Thụy Điển thi tài - 2
4 thầy trò chụp ảnh lưu niệm với ban giám hiệu nhà trường.

Nói về thành tích của các em, anh Ngô Hùng, Bí thư tỉnh đoàn Sóc Trăng, cho biết: “Chúng tôi rất vui khi biết tin học sinh Trường THPT An Lạc Thôn đạt giải cao và được đại diện cho Việt Nam đi thi quốc tế. Sắp tới chúng tôi sẽ phát động phong trào thi đua sáng tạo trong tuổi trẻ tỉnh nhà. Cũng nhân dịp này, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khoẻ tới lãnh đạo, phóng viên báo Dân trí và Tập đoàn Viettel đã giúp đỡ các em học sinh của nhà trường hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Có mặt trong buổi tiễn đoàn, ông Nguyễn Văn Đen, chủ tịch UBND xã An Lạc Thôn nói: “Chúng tôi rất vui và tự hào về các em chúng tôi cũng cảm ơn các cơ quan, các nhà tài trợ và báo chí đã giúp đỡ các em có được chuyến đi như thế này”.

Thầy Nguyễn Ngọc Hải xúc động nói: “Dù chỉ có mấy tiếng đồng hồ trở về nhà để chuẩn bị tư trang, đồ đạc... để trưa nay, đúng 12 giờ là lên đường nhưng thầy trò chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo ngành. Sự quan tâm đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình ở chặng đường phía trước. Cho phép tôi được gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành nhất”.

Còn em Nguyễn Trí Hảy bộc bạch: “Từ hôm nhận được tin có nhà tài trợ cho thầy trò chúng em đi Thuỵ Điển, cả nhóm gần như không ngủ được, vui đến rơi nước mắt. Bây giờ chuẩn bị lên TPHCM để bay sang Thụy Điển, tâm trạng em nôn nao khó tả, vui nhiều lắm ạ”.  

Thầy trò Nguyễn Ngọc Hải lên đường sang Thụy Điển thi tài - 3
3 em học sinh chia tay người thân để lên đường sang Thụy Điển.
 
Có mặt để tiễn con trai là Nguyễn Trí Hảy lên đường, chị Phạm Ngọc Trúc nước mắt rưng rưng: “Mãi sáng nay cháu về nhà cho biết chuẩn bị đi Thụy Điển ngay chiều nay thì cả nhà mới biết. Cả nhà ai cũng rất vui. Dù nhà ở xa nhưng tôi cũng ra đây tiễn cháu lên đường để cháu yên tâm hơn”. Còn anh Lâm Văn Hơn, ba em Lâm Công Hiển chỉ nhìn mọi người, cười thật tươi mà không nói được nhiều...
Thầy trò Nguyễn Ngọc Hải lên đường sang Thụy Điển thi tài - 4
Chuẩn bị đồ đạc lên đường.
 
Thầy trò Nguyễn Ngọc Hải lên đường sang Thụy Điển thi tài - 5
Chia tay, hẹn gặp lại!

Đúng 13 giờ chiều nay, chiếc xe của nhà tài trợ Viettel lăn bánh, đưa thầy trò thầy Hải đi TPHCM để làm thủ tục bay đi Thụy Điển vào lúc 8 giờ tối nay. Mọi người lưu luyến thầy trò lên đường. Ông Nguyễn Văn Đen, Chủ tịch UBND xã An Lạc Thôn bắt tay từng thành viên một cách thật chặt với lời chúc và lời dặn dò: “Hãy ráng hết sức mình để mang vinh dự về cho quê hương đất nước”.

Bạch Dương