Người đàn ông U60 phong độ nên duyên với mẹ đơn thân xinh đẹp, kém 11 tuổi

Lam Phương

(Dân trí) - Cái kết của Nguyễn Văn Cương và Tăng Thị Sim nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người thân cũng như khán giả.

Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, Tăng Thị Sim (SN 1976) mong muốn tìm được người đàn ông trầm tính, quyết đoán, biết yêu thương gia đình và sống được lòng mọi người. Ngoài ra, cô không thích người ở bẩn, tính càm ràm và quá "sumo" (ám chỉ người ngoại cỡ).

Cô từng kết hôn vào năm 2002 và ly hôn sau 9 năm chung sống. Sau đó, Sim nhận trách nhiệm nuôi hai con. Nếu tính cả thời gian ly thân, Sim và chồng cũ đã chia tay được 13 năm. Hiện tại, con lớn 21 tuổi đã đi làm, còn con nhỏ 19 tuổi mới vào đại học, đều sống cùng mẹ.

Quê của Sim ở Hải Dương nhưng cô đã chuyển vào TPHCM sinh sống được 30 năm. Cô đang làm thợ may cho công ty may balo xuất khẩu tại đây.

Người cha đơn thân U60 chinh phục mẹ đơn thân trẻ trung, xinh đẹp (Video: NL).

Nhà gái giới thiệu, cô là người vui vẻ, hòa đồng, sống được lòng mọi người, mạnh mẽ và độc lập tài chính. Dù là bếp trưởng trong nhà, cô thừa nhận mình nấu ăn không ngon và khó tính, nóng tính.

Người đàn ông được ghép cặp với Tăng Thị Sim là Nguyễn Văn Cương (SN 1965, quê Bắc Ninh). Nhà trai tự giới thiệu, anh có tính cách vui vẻ, hòa đồng, cầu tiến, luôn nâng cao giá trị của bản thân. Anh cũng là người quan tâm đến sức khỏe, sáng đi bơi, chiều rảnh đến phòng gym tập luyện.

Trước khi trở thành người độc thân, anh từng có 25 năm chung sống với vợ cũ cùng 4 người con, đã chia tay cách đây 12-13 năm.

Thời điểm ấy, gia đình anh có mở cửa hàng ở Đắk Lắk. Nhiều khi bất đồng quan điểm, vợ anh muốn buôn bán riêng. Lúc ấy, con gái út và con trai 25 tuổi muốn ở cùng mẹ. Cương đã để lại hết gia tài, cửa hàng cho vợ và con trai để nuôi con gái út.

Người đàn ông U60 phong độ nên duyên với mẹ đơn thân xinh đẹp, kém 11 tuổi - 1

Cương và Sim đều trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù chỉ còn hai bàn tay trắng, anh chọn nuôi hai người con trai ở giữa khó nuôi nhất, cùng về quê Bắc Ninh. Khi đó, một người con 13 tuổi và người còn lại 9 tuổi. Về quê được một thời gian, anh vào Đà Nẵng làm ăn. Đến lúc công việc ổn định, anh đưa hai con vào dạy dỗ và chăm nuôi.

Hiện anh sống cùng người con trai thứ 3 (SN 1999). Hai cha con thường xuyên ăn cơm hàng, chỉ có 20% thời gian họ tự nấu ăn ở nhà. Kể từ khi ly hôn, anh và vợ cũ không hỏi thăm nhau, trừ trường hợp bất khả kháng.

Khép lại quá khứ, Cương mong muốn tìm người bạn đời sinh năm 1981 hoặc sinh năm 1976, có ngoại hình ưa nhìn, da trắng và là người vợ thảo hiền.

Người đồng hành cùng nhà trai đến chương trình là con gái út, sinh năm 2000. Cô bé nhận xét, nhà gái là người phụ nữ dễ thương và phù hợp với cha mình. Ngay lần đầu gặp, con gái cầm bó hoa tươi lên sân khấu, trao tặng cho nhà gái.

Người đàn ông U60 phong độ nên duyên với mẹ đơn thân xinh đẹp, kém 11 tuổi - 2

Qua cuộc giao lưu ngắn, Sim nhận thấy, Cương là người đàn ông dễ thương hơn cô mong đợi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, con gái của Sim cũng nhận xét, Cương là người đàn ông phù hợp với mẹ mình, nhưng sống hơi xa. Nhà trai bày tỏ, nếu hai người đến được với nhau, anh mong nhà gái có thể chuyển vào Đà Nẵng sinh sống. Nếu không được, anh có thể sắp xếp thời gian và công việc vào TPHCM thăm cô.

Thời điểm này, con cái của Cương - Sim đều đã lớn, nhưng chưa trưởng thành và lập gia đình. Vì vậy, họ đều lo lắng cho các con nếu sống xa chúng.

Qua cuộc trò chuyện ngắn, Cương không ngần ngại bày tỏ: "Anh thấy mến em 7-8 phần rồi". Nhà trai chia sẻ thêm: "Lòng tin phải phụ thuộc vào thời gian tương tác của hai người. Lúc này thì rõ ràng anh bấm nút rồi. Anh cũng đàng hoàng, không có kiểu gian díu hay mập mờ".

Còn nhà gái khẳng định, cô cảm thấy Cương là người đàn ông dễ thương hơn so với tưởng tượng. MC Quyền Linh cũng đồng tình, nhận thấy nhà trai là người bản lĩnh và có năng lượng tích cực, trẻ hơn so với số tuổi.

Vì vậy, Sim và Cương không ngần ngại bấm nút đồng ý hẹn hò. Sau đó, nhà trai tặng nhà gái nụ hôn đầu trên má.