Bí thư đảng Lao động Triều Tiên “bị teo chân” sau 3 tháng vắng bóngHình ảnh chụp Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae với một bên chân nhỏ bất thường đã gây nhiều đồn đoán, sau khi ông tái xuất sau 3 tháng vắng bóng.
Thí sinh teo chân được cõng vào phòng thi mỗi ngàyKhông được may mắn như các bạn cùng trang lứa mình, bị teo chân khi học lớp 2 nhưng thí sinh Bạch Văn Nhật Cường vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu và nuôi giữ ước mơ được trở thành một lập trình viên giỏi.
01:53Mã số 5010: Bình Định: Vợ nghèo bất lực chờ chồng tàn phế vì không tiền chữa trịĐôi chân người chồng ngày càng teo tóp, da bọc xương rồi những cơn đau thấu xương, bà Trang lòng như đứt từng khúc ruột. Song, vì quá nghèo nên bà bất lực nhìn chồng sắp bị tàn phế đôi chân.
Chàng trai làm thơ bằng 1 ngón tay cưới được vợ đẹpKhông chỉ viết, cho ra đời hàng trăm bài thơ bằng một ngón tay cái, anh Vũ Đức Nguyên còn có một chuyện tình cổ tích, đáng ngưỡng mộ.
Hi vọng đến với người mẹ nghèo từng mất 2 conVới số tiền hơn 190 triệu đồng độc giả báo Dân trí ủng hộ, vợ chồng chị Hoan có thêm kinh phí để chữa trị cho con trai út mắc bệnh hiểm nghèo.
Cậu học trò mỗi ngày đứng ở cổng trường và câu chuyện xúc động phía sauSáng nào cũng vậy, Tương đều đứng chờ ở cổng trường để cõng bạn vào lớp, hành trình trở thành "đôi chân" của người bạn tật nguyền của Tương đã được hơn 3 năm và sẽ còn tiếp tục.
Hơn 120 triệu đồng đến với gia đình nghèo khó ở ngoại thành Hà NộiChia sẻ cùng hoàn cảnh gia đình anh Lê Văn Cường, nhiều bạn đọc chung tay hỗ trợ số tiền hơn 120 triệu đồng, giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.
Nhận hối lộ tình dục của gái mại dâm, một quan chức Singapore vào tùVới ý đồ kéo dài thời gian cư trú ở Singapore, một gái mại dâm Trung Quốc đã hối lộ một quan chức thuộc Cục Xuất nhập cảnh Singapore bằng tiền và tình dục.
"Có độc giả Dân trí giúp đỡ, gia đình tôi đã bớt khó khăn"Chồng mất, một mình chị Hoa cáng đáng nuôi các con thơ, trong đó có người con bị bệnh nặng. Giữa lúc chị trong cảnh tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu thì nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.
Mã số 5102: Người mẹ nghèo từng mất 2 con lo sợ con trai út lại đầu hàng số phận"Tôi mất 2 đứa con rồi, chúng đều bị teo cơ tủy sống. Giờ đứa con út mới 15 tháng tuổi cũng đang bị đe dọa vì căn bệnh quái ác. Tôi biết làm gì để cứu con đây".
Hơn 130 triệu đồng đến với cô gái 32 tuổi nặng 20kgChia sẻ cùng hoàn cảnh gia đình Nguyễn Thị Hồng Minh, nhiều bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ số tiền hơn 130 triệu đồng, giúp chị có kinh phí tiếp tục điều trị.
Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.