Vẻ đẹp "không ồn ào" của Quy Nhơn làm say lòng du kháchQuy Nhơn được coi là "nàng thơ" của Bình Định khi sở hữu những bờ biển dài uốn cong thơ mộng, bờ cát vàng mịn và làn nước trong xanh đẹp mê hồn.
Nơi học sinh quanh năm “xin” nhờ xe đến trườngMuốn học lên cấp II, những học sinh ở khu vực Bãi Xép thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phải vượt hơn 10km đường đèo dốc quanh co để đến trường nằm gần trung tâm thành phố.
Hai chàng Tây dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em làng chàiGần 1 năm nay, những đứa trẻ ở làng chài Bãi Xép (KV1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định) đều đặn tuần 2 buổi đến lớp học tiếng Anh miễn phí do hai “anh thầy Tây” quốc tịch Anh mở.
“Học sinh quanh năm xin nhờ xe đến trường” được hỗ trợ 50% phí xe buýtNgày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng cho biết, sẽ mở tuyến xe buýt, đồng thời hỗ trợ 50% phí vé xe hàng tháng cho học sinh ở khu vực Bãi Xép (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) do quanh năm phải xin đi nhờ xe người đi đường đến trường.
Hơn 200 hộ dân làng chài Bãi Xép thiếu nước sạchKhông chỉ ruộng đồng nứt nẻ mà các giếng khơi, nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính của hơn 200 hộ dân ở làng chài Bãi Xép (khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cũng cạn kiệt, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.
Mở tuyến xe buýt ở nơi “học sinh quanh năm xin nhờ xe đến trường”Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng vừa ký văn bản số 4760/UBND-KTN về việc mở tuyến xe buýt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là phục vụ cho các em học sinh tại khu vực 1, 2 phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), hàng ngày phải đi xin nhờ xe đến trường.
Xôn xao hình ảnh bãi gửi xe "phân biệt đối xử với sinh viên nợ môn"Hình ảnh bãi gửi xe của một trường đại học ở TPHCM có cắm tấm bảng "khu vực để xe nợ môn" kèm dòng trạng thái "tàn ác với người nợ môn" được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.
3 thiên đường du lịch biển nhất định không thể bỏ qua trong dịp Tết Nguyên đánNổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, bờ cát trắng mịn, Phú Quốc, Quy Nhơn và Phú Yên được mệnh danh là “thiên đường du lịch biển” ở Việt Nam.
Phú Yên: Người dân phản ứng vì dự án du lịch xây tường rào cao 3m chắn lối đi!Thời gian gần đây, người dân thôn Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bức xúc, liên tục ý kiến lên các cơ quan chức năng việc Dự án khu du lịch Bãi Xép xây tường rào cao hơn 3m kéo dài đến cả Km chắn lối ra biển của họ. Đồng thời việc làm này cũng chắn luôn giếng nước ngọt được sử dụng chung của nhiều hộ dân.
Rùa xanh nặng gần 100kg từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứngRùa xanh nặng gần 100kg, đeo thẻ inox của Malaysia, đã đến Côn Đảo đẻ 108 trứng.
“Trăm phương, nghìn cách” mới đến được trườngChiếc xe lam lăn bánh xuất phát, khuôn mặt trẻ thơ của các em học sinh nửa cười, nửa mếu. Hành trình đến trường của các em là những câu chuyện cảm động, khiến người nghe, kẻ thấy không khỏi chạnh lòng.
Tranh cãi cảnh du lịch như hành xác: Đợi phà nửa ngày, tắm cùng rácAi cũng mong muốn có những giây phút thư giãn khi đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người muốn ngộp thở, thậm chí phải nhờ trợ giúp y tế vì chen chúc giữa biển người, ngụp lặn trong rác thải...